Văn Mai Hương lần đầu hát cùng Lân Nhã trên sân khấu live concert 'Có đôi lần'
Tối 5/10, live concert 'Có đôi lần' của nhạc sĩ Đức Trí đã chính thức diễn ra thành công tại Nhà thi đấu Quân Khu 7 (TP.HCM). 11 giọng ca đẳng cấp - dàn nhạc 40 người - hơn 4.000 khán giả say đắm trong những kỉ niệm âm nhạc cùng nhạc sĩ Đức Trí trong chương trình.
Live concert “Có đôi lần” là một dịp đặc biệt để người nhạc sĩ tài hoa cũng như những “tri kỷ âm nhạc” của mình cùng nhau hòa mình vào không gian nghệ thuật mang đậm những dấu ấn qua từng thời kỳ sáng tác. Đó có thể là những bản tình ca gắn liền với thời kì Làn sóng Xanh của làng nhạc Việt, là những tác phẩm mang đầy chiêm nghiệm khi Đức Trí đi du học tại Boston (Mỹ), hoặc những ca khúc mang âm hưởng quê hương đất nước.
Đêm nhạc ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả bởi dàn khách mời có thể xem là rất khó có thể diễn ra lần thứ 2, quy tụ đều là những giọng ca đẳng cấp của làng nhạc Việt qua nhiều thế hệ. 9 cái tên đã được công bố trước đó gồm Phương Thanh - Hồ Quỳnh Hương - Hồ Ngọc Hà - Lê Hiếu - Lân Nhã - Thùy Chi - Văn Mai Hương - Trung Quân - Anh Tú. Giọng ca bí mật được giữ đến giây phút cuối cùng gọi tên Lam Trường.
Bên cạnh những tiết mục solo đầy ấn tượng, nơi các nghệ sĩ thể hiện bản lĩnh trong sáng tác của Đức Trí, live concert “Có đôi lần” cũng là nơi chứng kiến những tiết mục song ca có thể xem là rất khó để tái diễn: Lam Trường và Anh Tú cùng song ca bản mashup "Giận anh - Những lời buồn"; Lân Nhã và Văn Mai Hương với "Lối thu em về", Phương Thanh và Hồ Ngọc Hà với "Ta chẳng còn ai"; Lê Hiếu và Thùy Chi với "Như chưa bắt đầu".
Gây xúc động mạnh nhất không thể không nhắc tới Bảo Hân - giọng hát khiếm thị 16 tuổi (sinh năm 2008) được phát hiện qua việc casting. Chưa từng xuất hiện ở bất kỳ sân khấu lớn nào nhưng Bảo Hân có một tiếng hát chạm tim, khiến hàng nghìn khán giả có mặt không giấu được cảm xúc và rơi nước mắt. Em thể hiện bài hát "Khi màu nắng tắt" một cách dung dị, chân phương và khiến cả nhà thi đấu như vỡ òa. Đây là một ca khúc mang hơi hướng cổ điển của nhạc sĩ Đức Trí, không dễ để hát nhưng Bảo Hân đã thực sự chinh phục được trái tim khán giả.
Đêm nhạc kết thúc với bản mashup "Sài Gòn tôi yêu - Sài Gòn quê hương tôi" nơi tất cả các nghệ sĩ khách mời xuất hiện đầy đủ trên sân khấu, gửi lời cảm ơn đến khán giả và cũng để vinh danh nhạc sĩ Đức Trí với một đêm nhạc thành công rực rỡ. Tất cả khán giả và khách mời cũng khép lại đêm nhạc bằng cách đồng thanh hát ca khúc chúc mừng sinh nhật nhạc sĩ Đức Trí trong lúc hoa giấy bay rợp trời.
Live concert “Có đôi lần” khép lại có thể xem như một dấu son mới trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập niên của nhạc sĩ Đức Trí, xứng danh là một trong những nhạc sĩ tài hoa nhất của Việt Nam hiện tại. Sự nghiệp anh trải dài nhiều thập niên, sáng tác nên vô số các ca khúc nổi tiếng làm say mê nhiều thế hệ khán giả - đặc biệt là giai đoạn đầu thập niên 2000s gắn liền với Làn Sóng Xanh. Các bản tình ca của Đức Trí sở hữu giai điệu lãng mạn khó quên, ca từ trau chuốt, là sự tiếp nối hài hòa giữa thế hệ nhạc sĩ trẻ với các tiền bối kì cựu đi trước.
Nhạc của Đức Trí không chỉ dừng ở tình yêu đôi lứa mà mở rộng hơn là tình yêu quê hương, xứ sở, là tình yêu đất nước. Các đề tài sáng tác của Đức Trí đa dạng và dường như bất kì khán giả nào đều có thể tìm thấy một phần của mình trong đó, để say đắm và đồng cảm.
Không chỉ dừng lại ở việc sáng tác nhạc, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp của nhiều ngôi sao Vpop, nhạc sĩ Đức Trí còn khẳng định tên tuổi qua việc tham gia thực hiện nhạc phim, tham gia lễ hội âm nhạc, các dự án âm nhạc thể nghiệm,... Sự nghiệp âm nhạc của Đức Trí trải dài qua các thể loại Dân tộc - Cổ điển - Hiện đại, vừa sáng tác nhạc vừa tham gia vai trò hòa âm phối khí, và ở vị trí nào cũng đều gặt hái thành tựu đáng nể. Đức Trí qua đó nhận về sự nể phục, yêu mến và trân trọng từ công chúng.
Những hình ảnh khác trong live concert "Có đôi lần":