Vào rừng tìm thức ăn, gã đàn ông buôn luôn hồng phiến

Trong lúc vào rừng tìm hoa chuối về nấu ăn, Vặt vô tình gặp 1 người đàn ông Lào. Biết người này có ma túy, Vặt đã mua 2 gói hồng phiến với giá 3 triệu đồng.

Nghệ An:

Ngày 6-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cụt Phò Vặt (SN 1973) trú xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Cụt Phò Vặt tại phiên tòa

Bị cáo Cụt Phò Vặt tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, do sinh sống ở khu vực biên giới, Vặt thường vào rừng để tìm rau củ về ăn. Khoảng 15g ngày 15-3, Vặt đi vào khu vực rừng gần nhà để tìm hoa chuối. Lúc bấy giờ, Vặt gặp người đàn ông Lào (không rõ tên tuổi, địa chỉ) và 2 người đã giao dịch 2 gói ma túy hồng phiến.

Mua được ma túy, Vặt đưa về lán rẫy của mình để sử dụng, bán lẻ cho các con nghiện để kiếm lời và để trả công chở gỗ cho 2 người địa phương. Vào ngày 16-3, Cụt Phò Vặt bị Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Keng Đu bắt quả tang cùng tang vật là 38,2 gam ma túy.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cụt Phò Vặt 15 năm tù về tội "Mua bán trái chất ma túy".

Nguyên Hồ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/vao-rung-tim-thuc-an-ga-dan-ong-buon-luon-hong-phien-252726.html