Vì con cái, hãy 'làm lành' sau ly hôn

Khi bước vào một cuộc hôn nhân, dù biết chắc cuộc đời sẽ có nhiều thay đổi nhưng không ai nghĩ đến kết cục “tan đàn xẻ nghé”. Chuyện ly hôn sau khi đã đuề huề con cái cũng là chuyện chẳng đặng đừng. Nhưng cuộc sống có nhiều thứ ngoài tầm kiểm soát. Đôi khi, người ta phải nén thương đau, chấp nhận đổ vỡ để giải thoát nhau.

Có một thực tế đáng buồn là nhiều trường hợp sau ly hôn, hai người từng một thời đầu gối tay ấp lại quay ra xem nhau như kẻ thù.

Tôi quen vợ chồng anh Hà từ thời hai người còn rất mặn nồng. Hồi đó, quả thực tôi phải ghen tỵ với tình yêu của họ. Bất cứ lúc nào, kiểu như có cơ hội là anh Hà, ngay lập tức sẽ dùng những lời có cánh để ca ngợi vợ mình và chị Minh - vợ anh cũng hành xử y vậy. Đùng một cái, nghe tin họ ly hôn, tôi không tin sự thật đó. Càng không tin chuyện vợ chồng họ hết lần này đến lần khác làm tôi thất vọng.

Bắt đầu cuộc chiến sau ly hôn, chị lên facebook rêu rao chuyện cũ, nói xấu chồng cũ. Còn anh, cũng không vừa, đáp lại những câu chửi của vợ cũ bằng những bài chửi có đầu có đuôi bài bản. Ngày nào cũng vậy, facebook của hai vợ chồng chỉ duy nhất một nội dung là tìm những từ ngữ cay nghiệt nhất, khốc liệt nhất để làm tổn thương nhau tới mức tối đa.

Có lần, tôi nói với anh Hà chuyện mình không muốn chứng kiến cuộc chiến hậu ly hôn nữa, thì anh kể chuyện chị cắt điện thoại, chặn số, chuyển trường, làm mọi cách để cách ly con trai khỏi cha đẻ. Tôi nói vì chị đang mất bình tĩnh nên hành xử thiếu lý trí, rồi sau đó tìm những lúc thích hợp nhất, khuyên họ vì con, hãy làm bạn với nhau.

Kể chuyện này tôi lại nhớ chuyện của vợ chồng anh Khánh. Trước kia, thời hai người mới ly hôn, con trai được 4 tuổi thì chị Giang - vợ anh tìm mọi cách để cắt đứt mối quan hệ cha - con. Sau này, khi con lớn đi học, khi những thủ tục liên quan đến sự an toàn và phát triển của con, cơ quan pháp luật cần chữ ký của cha đẻ thì chị mới chủ động tìm anh Khánh. Và anh không để tâm chuyện cũ mà sẵn sàng tạo điều kiện để con có môi trường sống, vui chơi, học tập tốt đẹp hơn. Bây giờ, chị Giang đã có chồng mới, con trai ở với vợ chồng chị nhưng chị cho con toàn quyền, nếu muốn về ba chơi thì chị cũng vui vẻ đồng ý.

Tóm lại, ly hôn là xác định đã chấm dứt mối quan hệ vợ chồng. Nhưng vấn đề là khi mối quan hệ đó chấm dứt, họ nên trở thành những người bạn của nhau. Ly hôn là chuyện không ai muốn nhưng khi nó xảy ra, thay vì bận lòng với quá khứ và luận tội nhau thì hãy nhẹ nhàng nghĩ duyên nợ chỉ tới chừng ấy, hãy trở thành bạn để hạn chế tối đa những xáo trộn trong cuộc sống của con trẻ.

BÍCH NHÀN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/235292/vi-con-cai-hay--lam-lanh--sau-ly-hon.html