Một con voi cái có tên Nitra ở Công viên Quốc gia Yala ở phía đông nam Sri Lanka đã đối mặt với chiếc xe mà anh Kasun Basnayake và gia đình anh đã thuê.
Người lái xe cố gắng lùi xe khỏi voi Nitra một cách tuyệt vọng nhưng nó đã dùng ngà của mình đập vỡ cửa sổ xe trước khi thò vòi vào trong để lục tìm thức ăn bên trong xe.
Nhưng Kasun nhanh trí đã ném khoai tây chiên và bánh sandwich của con trai mình ra ngoài cửa sổ để đánh lạc hướng con voi.
Và quả nhiên, con voi đói nhanh chóng bước ra khỏi xe để ăn ngấu nghiến thức ăn.
Chỉ đợi có vậy, anh lập tức cho xe tránh xa con voi. Anh nói: “Những chiếc bánh sandwich và khoai tây chiên đó có lẽ đã cứu mạng chúng tôi”.
Hải Yến