Vụ 2 nữ sinh bị sát hại ở Bắc Ninh: Người mẹ ngã quỵ khi biết người mình đang cấp cứu lại chính là con

Mẹ của 1 trong 2 nạn nhân là nhân viên Y tế, khi nhận được tin báo có người bị thương thì đến cấp cứu. Sau đó, phát hiện nạn nhân chính là con gái mình, bà đau xót ngã quỵ, ngất đi.

Án mạng ở cạnh "chuông chùa"

Liên quan đến vụ án mạng khiến 2 nữ sinh tử vong và 2 người bị thương ở phường Trang Hạ (TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), sáng 5/12, phóng viên Gia đình và Xã hội đã có mặt tại chùa chùa Đông Lai (nơi xảy ra án mạng) thuộc khu phố Trang Liệt. Hai nạn nhân tử vong là em N. N. A và N. N. C. A, hiện đang học tại một trường THPT trên đại bàn.

Hiện trường vụ án mạng khiến 2 nữ sinh tử vong diễn ra tại tầng 2 ở tòa tháp chuông nằm trong khuôn viên chùa Đông Lai. Tại hiện trường nhiều vết máu vẫn còn đọng lại ở sàn và thành. Đáng chú ý, trên cột tháp to có ghi dòng chữ “yêu em” được viết nghi bằng máu.

Theo người dân, tháp chuông này mới được tôn tạo, xây dựng cách đây vài năm.

Chùa Đông Lai nơi xảy ra sự việc.

Chùa Đông Lai nơi xảy ra sự việc.

Cách hiện trường không xa là khu vực nghĩa trang nơi đang diễn ra đám tang của em N. N. A. Trước sự ra đi của em A và bạn N. N. C. A ai nấy cũng đều bàng hoàng, thương xót. Dường như cả phường Trang Hạ ngày hôm nay đang bao trùm lên một bầu không khí tang tóc, xót xa.

Người phụ nữ ngành Y ngã quỵ khi người cấp cứu chính là con mình

Hàng xóm nạn nhân N. N. A cho biết, mẹ của N. A (bà H) là Trạm trưởng Trạm Y tế phường Trang Hạ. Nhận được tin báo có người bị thương trong chùa, chị đã tức tốc tới hiện trường để sơ cứu. Tuy nhiên, khi đến nơi, chị H dường như chết lặng vì không ngờ người bị thương lại là con gái chị.

Đứng trước cảnh này, dù người phụ nữ ngành Y kiên cường đến mấy cũng không thể đứng vững, nhưng chị vẫn cố nén lại nỗi đau đó đưa nạn nhân bị thương (người con gái mình đã bao nhiêu năm chăm bẵm) lên xe để đi cấp cứu. Nhưng chỉ được một lúc chị H đã ngã quỵ vì cú sốc này. Chứng kiến cảnh đó, ai cũng đau lòng, khóc nghẹn.

Địa điểm xảy ra vụ án mạng thương tâm ở tầng 2 tòa tháp chuông.

Địa điểm xảy ra vụ án mạng thương tâm ở tầng 2 tòa tháp chuông.

Trao đổi với phóng viên, bà Vũ Hồng Vân (dì của cháu N. N. A) cho biết: “Khoảng 18h ngày 4/12, tôi nhận được tin cháu xảy ra chuyện, lúc đó tôi đến chùa (nơi xảy ra sự việc) để xem tình hình. Tại đây, tôi thấy chị tôi là mẹ N. A và các nhân viên Y tế đang đưa các cháu lên xe cứu thương đi cấp cứu. Lúc đầu mới đưa nạn nhân ra xe không biết là con mình, về sau phát hiện ra đấy là con, chị ấy (mẹ nạn nhân) sốc và lúc sau ngã quỵ".

"Sau khi cháu N. A và bạn được đưa đi cấp cứu, tôi về nhà để con trai lên xem tình hình. Đến khoảng 20h mọi người gọi điện về báo cháu tôi đã tử vong và mua đồ chuẩn bị lo hậu sự. Lúc nghe tin tôi bủn rủn chân tay, đau xót quá. Khi ở hiện trường tôi thấy các cháu học sinh có nói nghi phạm đã bị Công an bắt giữ” - bà Vân nghẹn ngào kể lại.

"Hằng ngày cháu tôi ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi ai ở làng cũng quý. Nhà chị tôi có 2 người con nhưng bây giờ cháu N. A đã mất, tôi vẫn chưa thể tin lại xảy ra chuyện bi kịch như vậy. Từ đêm qua đến giờ mọi người trong nhà vẫn không thể tin vào cú sốc này. Mẹ cháu từ lúc biết liên tục khóc ngất, sức khỏe yếu đi. Sáng nay, chị ấy có ra nhìn mặt con lần cuối nhưng chỉ được vài phút lại ngất, mọi người đưa về nhà nghỉ ngơi" - bà Vui ứa nước mắt.

Dòng chữ viết bằng máu trên cột.

Dòng chữ viết bằng máu trên cột.

Cả xóm sốc khi nghe tin

Theo hàng xóm em N. A cho biết, hai nữ sinh bị sát hại thương tâm là bạn thân với nhau từ thời cấp 2, đến cấp 3 thì học khác lớp và vẫn chơi thân với nhau. Mọi người thật sự rất sốc, chưa tin nổi là 2 em lại bị sát hại thương tâm như thế.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Oai (anh họ em N. A) nghẹn ngào chia sẻ: “Tối hôm qua khoảng 20h15 tôi thấy bố bảo là em N. A mất rồi nên cả nhà tức tốc từ Hưng Yên về Bắc Ninh và chuẩn bị hậu sự cho em. Khi nghe tin tôi quá sốc, lúc đầu còn không thể tin được vì không ngờ bi kịch lại xảy ra với N. A.

Tính em tôi hiền khô, lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Con bé rất ngoan và nghe lời, tôi nhà ở Hưng Yên nhưng mỗi lần về 2 anh thường hay nói chuyện. Trước kia em còn bé tôi về lúc nào cũng đèo đi chơi nhưng giờ thì không thể nữa, đau xót quá".

Hàng xóm, nhà trường, học sinh và các cơ quan đoàn thể đến viếng em N. A.

Hàng xóm, nhà trường, học sinh và các cơ quan đoàn thể đến viếng em N. A.

"Câu chuyện em N. A như thế nào hiện vẫn chưa rõ, bên Công an họ đang điều tra. Trước mắt gia đình lo hậu sự cho em xong rồi mới tính đến những việc đã xảy ra” - anh Oai nói thêm.

Về phía Cô Nguyễn Thị Tuyết – giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh N. N. A cho biết, nhóm nạn nhân đều là học sinh trong trường. Em N. N. A là học sinh lớp cô làm chủ nhiệm.

“Em N. N. A là Bí thư lớp, trên lớp bạn ấy rất ngoan ngoãn, hòa đồng với bạn bè và thầy cô. Nghe tin các em gặp chuyện chẳng lành, thầy cô và bạn bè ai nấy cũng đều bàng hoàng” - cô Tuyết chia sẻ.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, vào lúc 17h59 ngày 04/12, Công an phường Trang Hạ, TP Từ Sơn tiếp nhận tin báo tại chùa Đông Lai thuộc khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã đến hiện trường khống chế, bắt giữ đối tượng gây án là Huỳnh Ngọc Thiện (SN 2004) ở thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai và phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Những dấu vết tại hiện trường.

Những dấu vết tại hiện trường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Huỳnh Ngọc Thiện, đang học trường công nghệ IT ở Huế có quen em N. N. A qua mạng xã hội. Ngày 4/12/2023, đối tượng Thiện đến địa bàn TP Từ Sơn và hẹn gặp chị N.N.A tại chùa Đông Lai để nói chuyện.

Em N. N. A cùng 5 người bạn đến gặp đối tượng Thiện. Tại đây, Thiện đã dùng dao đâm em N. N. A, em N. N. C. A và em Đ. M. K. Sau đó, Thiện dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay. Hậu quả vụ án khiến em N. N. A và em N. N. C. A đã tử vong tại Trung tâm Y tế TP Từ Sơn, em Đ. M. K bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Đối tượng Thiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Hải Dương - trẻ con giờ manh động thật (1)

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/vu-2-nu-sinh-bi-sat-hai-o-bac-ninh-nguoi-me-nga-quy-khi-biet-nguoi-minh-dang-cap-cuu-lai-chinh-la-con-1722312051156051.htm