Vụ cháy làm 56 người chết: Cầu siêu cho người mất, sẻ chia với người còn sống

Ngày 14/9, nhiều người đổ về chật kín con ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để thắp hương tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy chung cư mini xảy ra rạng sáng 13/9. Đồ quyên góp cho những người bị thương cũng liên tục được gửi về.

Lễ cầu siêu cho những nạn nhân xấu số tại hiện trường vụ cháy chung cư mini

Lễ cầu siêu cho những nạn nhân xấu số tại hiện trường vụ cháy chung cư mini

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, chiều 14/9, dù trời mưa nhưng nhiều người từ khắp nơi đổ về ngách 29/70 phố Khương Hạ để thắp hương tưởng niệm các nạn nhân. Thời điểm đông nhất là vào lúc 15h chiều, khi lễ cầu siêu cho các nạn nhân diễn ra. Mưa càng lúc càng nặng hạt nhưng dòng người đổ về không ngớt, chật cứng cả con ngách.

“Em không có người thân hay bạn bè là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn này. Nhưng em vẫn muốn tới thắp cho các nạn nhân một nén nhang, vì khi đọc được tin tức về vụ hỏa hoạn, em thấy rất đau lòng. Em cũng là người từ nơi xa lên Hà Nội làm ăn, sinh sống, nên em hiểu hoàn cảnh của những người lao động nghèo xa quê, phải chấp nhận ở trong những khu chung cư chật hẹp, không đảm bảo an toàn như thế này”, Ngô Trần Thanh Hương (sinh năm 1995, đang sinh sống và làm việc tại quận Thanh Xuân) chia sẻ.

Nằm cách khu chung cư mini khoảng 100 mét, nhà văn hóa khu dân cư số 8 phường Khương Đình đang liên tục nhận được quần áo, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men… do người dân từ khắp các tỉnh thành quyên góp gửi về.

Ở phía cửa vào, người ra vào tấp nập. Bên trong sảnh chính, nhiều người tất bật tiếp nhận, sắp xếp, phân loại đồ quyên góp và ghi chép thông tin của những nhà hảo tâm. Họ là những người dân sống xung quanh ngách 29/70 Khương Hạ, làm những công việc trên hoàn toàn tự nguyện.

“Công tác tiếp nhận, sắp xếp, phân loại diễn ra liên tục từ chiều qua đến nay, vì số lượng đồ quyên góp gửi về rất nhiều. Ngay cả lúc giữa đêm, vẫn có người tới ủng hộ cho các nạn nhân. Những người ủng hộ không chỉ sống ở Hà Nội mà đến từ khắp nơi trên cả nước”, Lê Quỳnh Trang, thành viên đội thanh niên tình nguyện phường Khương Đình, chia sẻ.

Bà Vì (sinh năm 1959, sống tại tổ dân phố số 8 phố Khương Hạ) nói rằng, dù mọi người làm việc rất vất vả, gần như thức trắng đêm nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi vì ai cũng thấy phải có trách nhiệm với cả người gửi lẫn người nhận. “Thấy chúng tôi làm việc liên tục, không kịp ăn uống, những hàng quán xung quanh lại nấu cơm miễn phí cho mọi người ăn. Ai cũng cố gắng đóng góp một chút, thật sự rất ấm lòng”, bà Vì nói.

Việt Khôi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vu-chay-lam-56-nguoi-chet-cau-sieu-cho-nguoi-mat-se-chia-voi-nguoi-con-song-post1569194.tpo