Vụ rơi màn hình LED 600 kg: Vũ công có nguy cơ bị liệt toàn thân đã tỉnh lại sau 2 cuộc đại phẫu

Mo Li Kai-Yin (Lý Khải Ngôn, 27 tuổi) đã hết hôn mê và có thể giao tiếp đơn giản. Thông tin này được cha nam vũ công tiết lộ sau 10 ngày xảy ra vụ tai nạn rơi màn hình LED khổng lồ trong đêm nhạc của nhóm Mirror.

Tờ SCMP đưa tin, hôm 7/8, mục sư Derek Li Shing-lam cho biết con trai ông - vũ công Mo Li Kai-Yin đã có thể giao tiếp đơn giản với mọi người.

Ngoài ra, vị này cũng đính chính rằng họ của con trai ông là Li, chứ không phải Lee, như các nhà chức trách đã thông tin.

 Mo Li Kai-Yin bên bố mẹ trước khi vụ tai nạn xảy ra. Ảnh: Instagram

Mo Li Kai-Yin bên bố mẹ trước khi vụ tai nạn xảy ra. Ảnh: Instagram

Mo Li Kai-Yin là nạn nhân của vụ tai nạn sân khấu nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngành sân khấu biểu diễn của làng giải trí xứ Hương Cảng. Anh đã trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn kể từ lúc bị màn hình LED nặng 600 kg rơi trúng người khi đang biểu diễn ở đêm nhạc của nhóm Mirror vào tối 28/7 tại Hong Kong.

Bên cạnh việc thông báo về tình hình sức khỏe của con trai mình, ông Derek Li Shing-lam cũng bày tỏ hy vọng nam vũ công sẽ sớm bình phục và có cơ hội trở lại sân khấu.

“Kai-Yin rất cần những lời cầu nguyện và động viên của mọi người để có thể hồi phục sớm nhất và đứng trên sân khấu biểu diễn”, mục sư Derek Li Shing-lam nói, đồng thời gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y tế tại Bệnh viện Queen Elizabeth - nơi con trai ông đang điều trị chấn thương.

Cha của nam vũ công cũng hy vọng các nhà chức trách Hong Kong điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, từ đó đưa ra các khuyến nghị mang tính xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho những người biểu diễn trong tương lai.

Ngoài ra, ông Derek Li Shing-lam cầu chúc hai vũ công bị thương khác là Chang Tsz-Mush và Zisac Law Tak-chi, và những người hứng chịu cú sốc tâm lý vì vụ tai nạn vừa qua sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Trước đó, mục sư Derek Li Shing-lam và vợ đáp chuyến bay từ Canada về Hong Kong vào sáng 31/7. Họ được đặc cách không phải cách ly y tế 7 ngày, chỉ cần kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính là có thể đến Bệnh viện Queen Elizabeth thăm con trai.

 Mo Li Kai-Yin từng chia sẻ nhảy múa là đam mê lớn nhất đời anh. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ có thể từ bỏ giấc mơ, phải giải nghệ sau vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: SCMP

Mo Li Kai-Yin từng chia sẻ nhảy múa là đam mê lớn nhất đời anh. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ có thể từ bỏ giấc mơ, phải giải nghệ sau vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: SCMP

Trong đêm nhạc của nhóm Mirror diễn ra tối 28/7 tại Hong Kong Coliseum, Hung Hom, một màn hình LED nặng 600 kg treo lơ lửng phía trên sân khấu bất ngờ rơi xuống và đụng trúng ít nhất 3 vũ công, trong đó Mo Li Kai-Yin bị thương nặng nhất.

Anh được chẩn đoán bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ thứ 4, lệch đốt sống cổ số 5 và có nguy cơ liệt từ cổ xuống chân.

Mo Li Kai-Yin đã trải qua một cuộc phẫu thuật để điều trị chấn thương tủy sống ngay trong đêm xảy ra tai nạn (28/7) và quay trở lại phòng mổ lần nữa vào chiều hôm sau trong suốt 8 tiếng đồng hồ.

Từ 11g30 đến khoảng 19g30 ngày 30/7, các bác sĩ tại Bệnh viện Queen Elizabeth tiếp tục phẫu thuật sắp xếp đốt sống cho nam nghệ sĩ.

Sau 3 ca phẫu thuật, tình trạng chấn thương của vũ công 27 tuổi vẫn không cải thiện. Anh được bác sĩ xếp vào nhóm bệnh nhân nguy kịch, cần theo dõi sát sao dù chỉ số sinh tồn vẫn ổn định.Nếu quá trình phục hồi diễn ra không tốt, các dây thần kinh không thể phát triển trở lại, Mo Li Kai-Yin sẽ phải từ bỏ đam mê nhảy múa của mình.

Hải An (SCMP)

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/vu-roi-man-hinh-led-600-kg-vu-cong-co-nguy-co-bi-liet-toan-than-da-tinh-lai-sau-2-cuoc-dai-phau-d5608.html