Vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Vợ nạn nhân khóc nghẹn tại hiện trường

'Sáng nay, ông sợ mẹ con tôi mất giấc ngủ, không dám gọi dậy để sửa soạn đồ cho ông đi khám bệnh. Ông lặng lẽ ra đi rồi không về nữa vậy ông ơi', bà Võ Thị Nhương - vợ một nạn nhân khóc tại hiện trường vụ tai nạn.

Như Gia đình và Xã hội đã đưa tin, vào khoảng 4h sáng 14/2, tại khu vực ngã tư trên tuyến đường ven biển 129 đoạn qua xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành, Quảng Nam) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, xe ô tô khách BKS 76B-006.60 chở theo nhiều người va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS 92H-004.33, kéo theo rơ moóc 92R-004.69 lưu thông theo hướng Cầu Vượt Trường Hải - Cảng Tam Hiệp.

Vụ tai nạn làm chết 8 người, trong đó 6 nạn nhân chết tại hiện trường và 2 người chết tại bệnh viện. Danh sách 7/8 nạn nhân tử vong, gồm: Phạm Đức H. (SN 1975, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), Lê Thị S. (SN 1970, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), Đặng Liên (SN 1962, TP Quảng Ngãi), Đinh Văn H. (1969, TP Quảng Ngãi), Bạch Ngọc Linh (SN 1966, TP Quảng Ngãi), Trần Thị M. (SN 1968, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Trần Hữu T. (SN 1999, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi).

Ngoài ra, 12 người khác bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, 2 xe ô tô hư hỏng nặng.

Danh tính 8/12 người bị thương, gồm: Võ Thanh Lùng ( SN1997), Lê Thị Tín (SN 1973), Phạm Thị Mơ (1963), Lê Văn Nốp (1982), Phạm Văn Ân (1962), Lê Thị Lệ (1975), Lê Tuấn Hoa (1986), Trần Thị Bông (1963), Võ Thị Thúy Trâm (1984, trú TP Quảng Ngãi); Dương Ngọc Kỳ (1970, trú huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). Ngoài ra, 3 nạn nhân nam và 1 nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến hàng chục người thương vong. (Ảnh: T.V/VietNamNet)

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến hàng chục người thương vong. (Ảnh: T.V/VietNamNet)

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, bà Võ Thị Nhương - vợ của nạn nhân Đinh Văn H. (1969, TP Quảng Ngãi) khóc nghẹn: "Ông ơi sao nỡ bỏ mẹ con tôi ra đi. Sáng nay, ông sợ mẹ con tôi mất giấc ngủ, không dám gọi dậy để sửa soạn đồ cho ông đi khám bệnh. Ông lặng lẽ ra đi rồi không về nữa vậy ông ơi".

Theo con trai ông H., bố anh đi Đà Nẵng để khám bệnh định kỳ. Ông H. rời nhà đi lúc 3h sáng, đến địa phận huyện Núi Thành thì bị tai nạn.

Bà Võ Thị Nhương - vợ của nạn nhân Đinh Văn H. khóc nghẹn tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thanh Đức/Zing)

Bà Võ Thị Nhương - vợ của nạn nhân Đinh Văn H. khóc nghẹn tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thanh Đức/Zing)

Ngay sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Núi Thành (Quảng Nam) Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Lưu Quang đã có chỉ đạo khẩn.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng các đơn vị liên quan tới hiện trường phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Phó Thủ tướng đề nghị đoàn công tác chuyển lời thăm hỏi, chia buồn của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia và của Bộ trưởng đến gia đình nạn nhân tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ việc.

Trao đổi với báo Nhân dân, ông Khuất Việt Hùng cho biết, theo dữ liệu giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, vào thời điểm xảy ra va chạm, tốc độ xe khách mang BKS 76B-006.60 đạt mức 69km/giờ. Trước đó 10 giây, tốc độ xe này là 73km/giờ.

Trong khi đó, tốc độ xe đầu kéo 92H-004.33 vào thời điểm xảy ra tai nạn đạt 30km/giờ. Trước đó 10 giây, tốc độ phương tiện này là 48km/giờ. Thời điểm tai nạn được xác định vào lúc 3h41 ngày 14/2.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục vụ việc, hỗ trợ tối đa cho các nạn nhân và phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thanh Hải (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vu-tai-nan-tham-khoc-o-quang-nam-vo-nan-nhan-khoc-nghen-tai-hien-truong-172230214091504585.htm