Vượt khó, học giỏi

Em Phan Huệ Duyên - học sinh lớp 5/4, Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh Hóa (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An), là cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, ngoan ngoãn. Duyên tuy còn nhỏ tuổi, hoàn cảnh sống khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên trong học tập.

Em Phan Huệ Duyên (thứ 2, phải qua) tuy gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn vươn lên, học giỏi

Em Phan Huệ Duyên (thứ 2, phải qua) tuy gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn vươn lên, học giỏi

Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, Duyên đã tự làm việc nhà và đi bán vé số để kiếm thêm tiền trang trải việc học. Sinh ra trong một gia đình nghèo tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, từ năm lên 2 tuổi, mái ấm của em đã không còn trọn vẹn. 6 năm sau ngày cha bỏ đi, mẹ cũng bỏ Duyên. Thương hoàn cảnh kém may mắn của cháu gái, gia đình cậu mợ đón Duyên từ quê nhà lên thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa để cho đi học dù cuộc sống gia đình cậu mợ còn thiếu trước, hụt sau. Trong căn nhà thuê nằm sâu trong con hẻm nhỏ, Duyên là thành viên thứ 5 của gia đình cậu mợ.

Bà Trần Thị Diền - mợ của em Duyên, chia sẻ: “Con bé ngoan, giỏi lắm! Thấy thương quá nên vợ chồng tôi đem về nuôi. Nhà tôi cũng nghèo, còn nuôi 2 đứa con nên cuộc sống chật vật, nhất là chi phí học tập ngày càng tăng”.

Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình cậu mợ nên cuối tuần, Duyên thường đi bán vé số, phụ quán cơm nơi mợ đang làm việc để kiếm thêm thu nhập, trang trải chi phí học tập. Chị Võ Thị Tú Trinh - chủ quán cơm tại thị trấn Thạnh Hóa, nói: “Thấy thương lắm! Con bé hiểu chuyện, chăm chỉ. Con bé thường đến bán ở quán cơm của tui, mỗi khi không có khách mua vé số, cháu thường phụ quán cơm”.

Trò chuyện cùng em, chúng tôi cảm nhận được sự chín chắn, trưởng thành so với bạn bè cùng trang lứa. Với cô học trò nhỏ này, học tốt chính là cách duy nhất để em đền đáp lại sự chăm lo, kỳ vọng của những người yêu thương em và cũng vì tương lai của chính mình.

Nhờ sự cần cù, chịu khó mà nhiều năm qua, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, là đội viên năng nổ, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của trường, lớp.

“Em bắt đầu đi bán vé số từ năm học lớp 4 để phụ cậu mợ. Giờ nghỉ hè, em bán nhiều hơn để kiếm thêm tiền đi học vì năm sau vào lớp 6 rồi nên chi phí sẽ nhiều hơn” - Duyên bộc bạch./.

Tấm gương học sinh nghèo vượt khó, học giỏi

Chia sẻ về ước mơ trong tương lai, Thảo Vy tâm sự: “Em muốn trở thành bác sĩ để được chữa bệnh cho mọi người, đặc biệt là những người nghèo như gia đình em”.

Nguyệt Nhi

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/vuot-kho-hoc-gioi-a179333.html