Vượt qua sóng gió

Gia đình sẽ hạnh phúc khi vợ chồng yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau. Ảnh: Internet (Ảnh có tính minh họa)

Trong hôn nhân không phải lúc nào vợ chồng cũng yên ấm, hạnh phúc mà đôi khi vẫn xảy ra những va chạm do khác biệt trong tính cách, lối sống, quan điểm... Làm thế nào để sau những va chạm ấy, bạn không vội vã rời xa ngôi nhà của mình mà bình tĩnh giải quyết những vấn đề rắc rối trong hôn nhân theo chiều hướng tích cực nhất.

Muôn kiểu giận hờn

Khoảng thời gian 10 năm đầu chung sống, không vợ chồng nào là không căng thẳng, sóng gió vì những va chạm, khác biệt. Chỉ có điều khi gặp sóng gió, cả hai cần bình tâm tìm hiểu nguyên nhân và nghĩ cách khắc phục.

Chị Phương Nga ở phường 3 (TP Tuy Hòa), lấy chồng hơn 7 năm nay, có một cậu con trai 6 tuổi kháu khỉnh. Những ai từng làm cha làm mẹ đa phần đều hiểu chăm sóc con nhỏ vất vả ra sao, chỉ có số ít người là chưa cảm nhận được là do phó thác, khoán việc chăm con cho ông bà, người giúp việc. Nói đến việc này, chị Phương Nga bảo bản thân mình đã quá thấu cảm những khó khăn trong quá trình chăm con mọn. Từ nhỏ, con trai chị hay đau ốm vặt, chị thường phải đưa con đi khám bệnh trong tâm trạng lo lắng triền miên, trong khi anh Nam - chồng chị lại vô cùng bình thản. Anh nói: “Ngày trước, năm anh em tôi còn nhỏ có mấy khi cha mẹ đưa đến bác sĩ đâu mà vẫn khỏe mạnh. Còn giờ hễ con chúng tôi có chút vấn đề là vợ lại đưa đi khám bệnh”. Vì chuyện chăm con mà vợ chồng họ hục hặc với nhau. Chị Phương Nga cho rằng chồng vô tâm, không thương con, còn anh Nam thì bảo vợ luôn trầm trọng hóa vấn đề, trẻ con đau đầu, sổ mũi, cảm sốt… là chuyện thường tình, chẳng qua là trái gió trở trời.

Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là buổi chiều sau khi đi làm về, anh Nam không về thẳng nhà mà thường bù khú với bạn bè, chị Phương Nga rất giận khi nhìn chồng trở về nhà tối muộn, mặt mày đỏ gay, cả người nồng nặc bia rượu, nói năng không tự chủ. Chị bực dọc: “Chiều về thấy cảnh vợ chồng, con cái nhà người ta sum vầy bên mâm cơm, còn chồng mình chẳng mấy khi thấy bóng dáng ở nhà”.

Khác với chị Phương Nga, chị Hương ở phường Phú Đông (TP Tuy Hòa), lại giận chồng vì nguyên nhân khác. Đó là chuyện chị bị anh Lê - chồng chị quản về giờ giấc rất nghiêm. Mỗi khi vợ có việc đi đâu về nhà muộn là anh Lê “mặt lạnh như tiền”. Những lúc như vậy, không khí gia đình rất nặng nề. Chị Hương than: Chồng tôi việc gì cũng ổn. Chỉ có mỗi tính hay suy nghĩ lung tung, nghi ngờ vợ rồi ghen bóng ghen gió. Tôi mệt nhất chuyện này. Trong khi lúc nào tôi cũng lo lắng cho chồng con mình, chưa bao giờ có ý nghĩ “đứng núi này trông núi nọ”.

Tìm cách hóa giải

Khi về chung một nhà, ai cũng mong hạnh phúc bền lâu mãi mãi. Tuy nhiên, những sự khác biệt trong tính cách, lối sống, quan niệm, tư duy của mỗi người sẽ dẫn đến những bất đồng, va chạm, xung đột đến mức người ta có cảm giác hối hận vì đã lấy nhau.

Nói về việc này, chị Nga bảo, nhiều lần chị giận chồng đến mức nghĩ đến việc chia tay nhưng khi nghĩ lại, thật sự anh Nam cũng không có lỗi gì nghiêm trọng. Anh không ngoại tình, cũng chẳng vũ phu, chỉ có tính ham vui, bù khú bạn bè, với lại thích sống theo kinh nghiệm của người xưa trong việc chăm con cái. Đôi khi ngẫm lại mình, chị cũng thấy nhiều lần vì thương con mà mình lo lắng thái quá, cho con trai uống thuốc tây hoài cũng là hại con.

Chị Nga thổ lộ, trước khi chờ chồng thay đổi, chị cũng nghĩ cách sửa mình trước. Thay vì chiều tối ngồi đợi chồng về trong tâm trạng bực dọc, mẹ con chị ăn cơm, rồi chị cho con học bài, sau đó đọc sách, nghe nhạc thư giãn… Chị mỉm cười: “Bây giờ khi nhắc đến những thói quen xấu của chồng, tôi thường lựa thời điểm khi tâm trạng cả hai vui vẻ. Lúc đó, lời nói của mình nhẹ nhàng hơn, ảnh cũng dễ tiếp thu ý kiến của vợ trên tinh thần ghi nhận lắng nghe đầy thành ý. Nhờ vậy mà giờ ảnh bớt bù khú bên ngoài, dành nhiều thời gian cho vợ con. Bên cạnh đó, qua quá trình trao đổi, tôi cũng biết thêm cách chăm con không phụ thuộc vào thuốc tây từ chồng mình. Gia đình tôi giờ ổn hơn trước nhiều”. Còn chị Hương thì phấn khởi, chồng chị cũng ít “quản” vợ hơn khi bây giờ đi đâu làm gì chị cũng nói cho chồng biết. Mỗi khi có việc ra ngoài, chị sẽ đi cùng chồng. Nhiều lần thấy không có gì đáng ngại khi vợ gặp gỡ, giao tiếp với mọi người, kể cả nam giới, nên anh Lê ngày càng tin tưởng vợ.

Người ta thường nói, muốn cho hôn nhân hạnh phúc, tâm tình của hai bên phải hướng về nhau. Khoảng thời gian 10 năm đầu chung sống, không vợ chồng nào là không căng thẳng, sóng gió vì những va chạm, khác biệt. Chỉ có điều khi gặp sóng gió, cả hai cần bình tâm tìm hiểu nguyên nhân và nghĩ cách khắc phục. Không nên có tâm lý kỳ vọng, đòi hỏi quá nhiều ở đối phương, bởi bản thân mỗi người đều có những ưu, nhược khác nhau. Vợ chồng sẽ hạnh phúc hơn nếu mỗi người nhường nhịn nhau một chút và bao dung lẫn nhau những việc có thể chấp nhận được. Không nên vì cái tôi của mình mà “phát động” chiến tranh, chỉ khiến cho nhà cửa quạnh quẽ, ảm đạm, con cái buồn rầu, vợ chồng xa cách. Bạn hãy học cách nhường nhịn, yêu thương để mỗi ngày đều trôi qua trong niềm vui bình dị và hạnh phúc bên nhau dài lâu.

NGỌC QUỲNH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/239873/vuot-qua-song-gio.html