Xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an nhân dân

Ngoài nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Thái Nguyên còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và đảm nhận công việc cứu hộ cứu nạn, bảo vệ người dân trong các tình huống khẩn cấp. Qua đó xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an giữa thời bình.

Hình ảnh Trung tá Mai Thị Kiều Dung và các cán bộ Công an phường Trưng Vương hỗ trợ gia đình có em bé sơ sinh di chuyển ra vùng an toàn được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Hình ảnh Trung tá Mai Thị Kiều Dung và các cán bộ Công an phường Trưng Vương hỗ trợ gia đình có em bé sơ sinh di chuyển ra vùng an toàn được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Năm 2024, cơn lũ lịch sử từ ngày 8 đến 12/9/2024 đã gây ngập lụt nặng nề tại một số phường, xã thuộc TP. Thái Nguyên, khiến nhiều nơi bị cô lập, chia cắt, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Với tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân, Chỉ huy Công an thành phố đã huy động tối đa phương tiện và lực lượng, chủ động phương án, phối hợp với các ngành, cấp trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đợt bão lũ này, Công an thành phố đã huy động 3.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, đã phân luồng giao thông, cảnh báo các điểm sạt lở, ngập úng nguy hiểm và phối hợp, hỗ trợ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các phường, xã chủ động di dời 5.132 hộ dân, 11.652 nhân khẩu và tài sản tại địa bàn 20 phường, xã bị ngập úng sâu, cô lập, nhất là một số điểm có nguy cơ sạt lở ở phường Quang Vinh, Chùa Hang, Huống Thượng, Túc Duyên, Đồng Bẩm... đến nơi an toàn.

Nhớ lại thời điểm giữa cơn lũ lịch sử một tháng trước, Đại úy Lê Hoàng Hà, Đội phó Đội tham mưu, Công an thành phố vẫn nguyên cảm xúc: Có ngày tôi nghe hơn 400 cuộc điện thoại tiếp nhận hàng cứu trợ và phân phối hàng đi. Nhìn anh em cán bộ, chiến sĩ của đơn vị chỉ ăn tạm mẩu bánh mì và uống vội chai nước rồi lại tiếp tục công việc không hề mệt mỏi, trong đầu chỉ nghĩ làm mọi việc tốt nhất để nhân dân được bình an.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Thái Nguyên tham gia vệ sinh các trường học trên địa bàn sau đợt bão lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Thái Nguyên tham gia vệ sinh các trường học trên địa bàn sau đợt bão lũ.

Cùng với công tác cứu hộ, cứu nạn, trong đợt này, Công an thành phố đã huy động 155 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tiếp nhận và vận động quyên góp trên 30 tấn hàng cứu trợ gồm các loại nhu yếu phẩm; áo phao, phao cứu sinh, đèn pin, sạc dự phòng, thuốc và các sản phẩm y tế… trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Đồng thời điều phối, phân phát đến 11 chốt trực để lực lượng chức năng cùng nhân dân tham gia cứu trợ tiếp cận, cấp phát cho 3.267 hộ bị ảnh hưởng trên địa bàn.

Điều đáng trân trọng, ghi nhận hơn nữa là trong đợt bão lũ vừa qua, nhiều cán bộ chiến sĩ của Công an thành phố có gia đình, người thân ở khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão, nhưng các anh chị vẫn gác lại việc riêng, thực hiện chế độ trực 100% và sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ và cả nhiệm vụ cứu trợ được giao. Có đồng chí nhà bị ngập sâu, nhiều đồ đạc, tài sản trong nhà cũng bị hư hại, chỉ tranh thủ về nhà di tản người thân đến vùng an toàn, rồi lại tiếp tục có mặt ở đơn vị thực hiện các nhiệm vụ do chỉ huy giao.

Và giữa mưa lũ, các cán bộ chiến sĩ của Công an thành phố đã phát huy vai trò tiên phong, dũng cảm, tận tụy để ứng cứu kịp thời, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Tiêu biểu là tấm gương Trung tá Mai Thị Kiều Dung, cán bộ Công an phường Trưng Vương. Ngày 8-9, Công an phường Trưng Vương nhận được tin báo cần hỗ trợ của một gia đình ở tổ 3 trên địa bàn phường đã bị ngập tầng 1, trong nhà có một phụ nữ đang ở cữ, cháu bé mới sinh chưa đầy một tháng. Nhận thấy tình huống khẩn cấp, chị Dung và các cán bộ chiến sĩ Công an phường đã nhanh chóng lội nước để tiếp cận ngôi nhà, đưa hai mẹ con bé sơ sinh lên thuyền và đẩy bộ giữa dòng nước mênh mông ra ngoài an toàn. Hình ảnh chị Dung dịu dàng bế cháu bé trong lòng, quần áo ướt đẫm, lội giữa nước lũ đã được nhiều người dân ghi lại, chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Thái Nguyên tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lụt bão.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Thái Nguyên tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lụt bão.

Cũng trong đợt lũ lịch sử này, tấm gương dũng cảm cứu người dân kịp thời của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an xã Linh Sơn được nhân dân vô cùng trân trọng. Đó là vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày 9/9/2024, đồng chí Hùng nghe tiếng kêu cứu của một phụ nữ ở xóm Núi Hột đang bị mắc kẹt tại khu vực ngập lụt sâu. Nhận thấy mức độ nguy hiểm của người dân, anh lập tức trang bị bảo hộ, bơi qua dòng nước lũ chảy xiết đến vị trí của người phụ nữ, sau đó hỗ trợ chị ra khu vực an toàn.

Sau khi cơn bão qua đi, lực lượng Công an TP. Thái Nguyên lại phối hợp với các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội dọn dẹp vệ sinh các trường học bị ảnh hưởng do bão lũ. Đồng thời tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu vực, nút giao tập trung nhiều phương tiện, người dân, đảm bảo giao thông thông suốt trong quá trình khắc phục hậu quả sau bão. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố cùng người dân tham gia các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão đã in sâu đậm trong trái tim người dân TP. Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Có người nói rằng, cơn bão qua đi, tình người ở lại. Và những cán bộ chiến sĩ của Công an TP. Thái Nguyên đã thực hiện tốt mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ Công an: Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an. Qua đó, tiếp tục tô thêm hình ảnh đẹp về người Công an nhân dân giữa thời bình: Tận tâm, tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Với những thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ lụt, vừa qua, tập thể Công an TP. Thái Nguyên đã vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Linh Lan

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202410/xay-dung-hinh-anh-dep-ve-nguoi-cong-an-nhan-dan-692203a/