Yên Bái: Khánh thành nhà tình nghĩa cho 2 gia đình thân nhân liệt sỹ

Vừa qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái cùng Đoàn công tác của Tỉnh hội đến thôn Hương Giang, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình và thôn Kè, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn (Yên Bái) tổ chức khánh thành nhà và trao tiền hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình là thân nhân liệt sỹ và người thờ cúng liệt sỹ.

Ông Đỗ Đức Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái trao tặng Bằng khen cho bà Nguyễn Thu Hằng, nhà tài trợ kinh phí cho các gia đình liệt sỹ làm nhà ở và nơi thờ cúng liệt sỹ.

Ông Đỗ Đức Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái trao tặng Bằng khen cho bà Nguyễn Thu Hằng, nhà tài trợ kinh phí cho các gia đình liệt sỹ làm nhà ở và nơi thờ cúng liệt sỹ.

Tìm hiểu thực tế về cuộc sống của các hộ gia đình thân nhân liệt sỹ, được thấy tận mắt và hiểu rõ thêm về những nỗi gian truân, khó khăn, vất vả của những người phụ nữ có người chồng, người con, người anh thân yêu đã hy sinh anh dũng trong những cuộc kháng chiến vệ quốc, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì cuộc sống hạnh phúc, thanh bình cho nhân dân, nay đều đã bước vào ngưỡng tuổi “xưa nay hiếm” vẫn đang phải sống trong những căn nhà gỗ rừng tạp, được cất dựng từ những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước đã bị mọt nghiến, mối xông, cột kèo hư hỏng nặng, xuống cấp trầm trọng, mái lợp ngói xi măng rêu mốc ẩm ướt, bị xô đẩy xiên xẹo vì không còn chỗ bám, khi mưa thì lấy chậu, xô hứng nước, khi nắng nóng thì oi bức, ngột ngạt khiến người ở luôn thường trực sự bức bối với nỗi lo canh cánh trong lòng về sự an toàn của ngôi nhà mỗi khi mùa mưa bão đến.

Đến xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình, cuộc sống của mẹ Lương Thị Tơ (thôn Hương Giang), thông qua các vị lãnh đạo chính quyền địa phương, chúng tôi được biết mẹ là người đang thờ cúng anh linh người anh trai là liệt sỹ Lương Kim Văn (Liệt sỹ Lương Kim Văn sinh năm 1945, nhập ngũ ngày 2/9/1966, hy sinh năm 1967, trong lúc tuổi đời còn rất trẻ, chưa có vợ con. Khi cha mẹ qua đời, mẹ Lương Thị Tơ tiếp tục trách nhiệm thờ cúng tổ tiên, ông bà, bố mẹ và người anh trai là liệt sỹ. Người chồng của mẹ, một cựu chiến binh, trải qua những năm tháng tham gia chiến đấu nơi bom đạn ác liệt, những vùng bị rải, phủ đầy chất độc hóa học chiến tranh, do bệnh tật, di chứng chiến tranh để lại, đã vĩnh viễn bỏ rời xa mẹ và người con trai là Vũ Huy Hùng, năm nay tuổi đã gần 50, đang mang trong mình mầm bệnh, di chứng quái ác của chất độc da cam/dioxin.

Cuộc sống của mẹ và người con bị ảnh hưởng di chứng chiến tranh chủ yếu trông chờ vào số tiền thờ cúng liệt sỹ và bảo trợ xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam, và chút thu nhập trong chăn nuôi, nông sản hoa màu cùng với một ngôi nhà trong tình trạng dột nát như đã nói trên đây. Thời gian cứ trôi, tuổi mẹ ngày càng cao, bệnh tật càng nhiều, sức khỏe ngày một suy giảm, ngôi nhà cũ kỹ ngày càng mục nát, tỷ lệ thuận với nỗi lo mòn mỏi, ước nguyện xa vời ngày càng lớn, mong có được nếp nhà nhỏ chắc chắn, ổn định cuộc sống để khi trở về già, nhắm mắt xuôi tay cũng có phần yên tâm về nơi ở cho người con tật nguyền, khó khăn trong sinh hoạt, không thể tự mình làm gì để nuôi thân.

Ông Đồng Quang Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái thay mặt nhà tài trợ trao tặng kinh phí làm nhà cho bà Vũ Thị Liễu, vợ liệt sỹ cư trú tại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Ông Đồng Quang Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái thay mặt nhà tài trợ trao tặng kinh phí làm nhà cho bà Vũ Thị Liễu, vợ liệt sỹ cư trú tại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Đến thôn Kè, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, chúng tôi lại được gặp một hộ gia đình cũng là thân nhân, thờ cúng liệt sỹ cũng có hoàn cảnh tương đồng với mẹ Lương Thị Tơ. Đó là mẹ Vũ Thị Liễu năm nay đã 76 tuổi, là vợ của liệt sỹ Nguyễn Mạnh Toàn, một chiến sỹ thuộc Sư đoàn 335 Quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu tại Lào, hy sinh tháng 01 năm 1973.

Cuộc sống sinh hoạt của người vợ liệt sỹ là gắn với các công việc đồng áng, chân lấm, tay bùn, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bởi mẹ chủ yếu lao động thủ công, không có máy móc, tư liệu sản xuất tiên tiến, hiện đại. Niềm vui an ủi và có lẽ đó cũng là hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời của mẹ là đang sống chung với vợ chồng người con trai biết lễ nghĩa, dành tình cảm, yêu thương, chăm sóc mẹ và những đứa cháu nội lẽ phép, ngoan ngoãn luôn ríu rít bên cạnh bà. Cuộc sống gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm, mặc dù tất cả mọi người vẫn đang phải cùng nhau trú ngụ trong ngôi nhà gỗ tạp cũ kỹ, được cất dựng đã trên dưới 40 năm, sẵn sàng đe dọa chủ nhà bất cứ lúc nào mỗi khi có gió bão, mưa dông ập đến.

Cũng như mẹ Lương Thị Tơ, mẹ Vũ Thị Liễu luôn mơ ước để mẹ có một ngôi nhà nhỏ, đơn sơ nhưng chắc chắn, kín trên, bền dưới, để mẹ khỏi phải mang trong mình những nỗi khổ tâm, luôn day dứt trong lòng mỗi khi đến ngày giỗ, thờ cúng ông bà, cha mẹ và anh linh người chồng liệt sỹ thân yêu của mẹ lại phải hứng chịu những giọt mưa dột qua mái lợp, làm nhòe ướt ảnh thờ và khung Bằng Tổ quốc ghi công. Song thời gian trôi đi, nhà ở thì ngày càng dột nát mà vẫn chưa có phép nhiệm màu nào đó hiện ra.

Song trời không phụ lòng người, ước mơ và nguyện vọng chính đáng của mẹ Lương Thị Tơ và Vũ Thị Liễu đã đến được với Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Đồng Quang Hưng, một cựu chiến binh, là thương binh 2/4 và cũng phụ trách Văn phòng đại diện Báo Xây dựng thường trú tại địa phương, người đã từng trải qua những năm tháng nơi chiến trường với những trận chiến đấu ác liệt với quân thù, phải chứng kiến bao cảnh hy sinh anh dũng của đồng đội, để lại những nỗi đau thương của những người vợ, người em, người thân trong gia đình trước những hy sinh mất mát to lớn không gì bù đắp nổi.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái là một địa chỉ tin cậy vững chắc, là nơi để các tổ chức, các doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm gửi gắm niềm tin cùng đóng góp tiền của, vật chất với mong muốn sẽ được hỗ trợ, bù đắp một phần mất mát, xoa dịu những vết thương đau của những hộ gia đình thân nhân liệt sỹ hoặc người có công với cách mạng để họ có được cuộc sống bình an như bao gia đình khác trong xã hội.

Bằng tình cảm thiêng liêng đối với anh linh các liệt sỹ, trách nhiệm lớn lao đối với những người thân của họ, ông Đồng Quang Hưng luôn thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, vất vả, lo toan, bươn chải trong cuộc sống của các gia đình thân nhân liệt sỹ, ông đã đứng ra kêu gọi, vận động, tìm nhà tài trợ để có nguồn kinh phí giúp đỡ, hỗ trợ mẹ Lương Thị Tơ và mẹ Vũ Thị Liễu có thêm điều kiện để làm nhà mới.

Được sự quan tâm của nữ doanh nhân trẻ Nguyễn Thu Hằng, ở phố Trần Phú, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, thường xuyên quan tâm và có những việc làm ý nghĩa nhân văn và thiết thực để động viên, chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh, yếu thế trong xã hội; và doanh nhân Nguyễn Thu Hằng cũng là người đã ủng hộ hàng tỷ đồng để hỗ trợ làm trọn vẹn nhiều ngôi nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong 2 năm qua, khi biết được nội dung kêu gọi của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái, Báo Xây dựng, nữ doanh nhân Nguyễn Thu Hằng lại tiếp tục nhận tài trợ cho hộ gia đình mẹ Lương Thị Tơ và mẹ Vũ Thị Liễu, mỗi hộ 50 triệu đồng để làm nhà mới.

Ông Khổng Minh Quý, Chánh Văn phòng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái thay mặt nhà tài trợ trao tặng kinh phí làm nhà ở cho bà Lương Thị Tơ, vợ liệt sỹ cư trú tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Ông Khổng Minh Quý, Chánh Văn phòng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái thay mặt nhà tài trợ trao tặng kinh phí làm nhà ở cho bà Lương Thị Tơ, vợ liệt sỹ cư trú tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Với khoản kinh phí được hỗ trợ trên đây của nhà tài trợ cùng với sự quan tâm giúp đỡ, cho vay mượn của những người trong họ, cùng với hàng chục ngày công của bà con nhân dân trong xã, trong thôn tham gia giúp đỡ vận chuyển vật liệu, đào móng, san tạo mặt bằng, sau một thời gian thi công, cả hai ngôi nhà đều được xây cấp IV, khang trang, thiết kế đẹp, mái lợp tôn xốp, được thiết kế hợp lý, phòng khách, phòng ngủ, công trình phụ khép kín, rất thuận tiện cho người cao tuổi khi sử dụng đã được hoàn thành trong cùng thời gian như nhau.

Trong các ngày 02-03/10/2024, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương đã đến từng nhà, dự khánh thành và tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho gia đình mẹ Lương Thị Tơ (thôn Hương Giang, Đại Đồng, Yên Bình) và mẹ Vũ Thị Liễu (thôn Kè, Đại Lịch, Văn Chấn).

Nhận số tiền do Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái Đồng Quang Hưng, được sự ủy nhiệm của nhà tài trợ, doanh nhân Nguyễn Thu Hằng và các đơn vị đồng tài trợ trao tặng, mẹ Lương Thị Tơ và mẹ Vũ Thị Liễu xúc động không nói lên lời; niềm vui, hạnh phúc lấp lánh trên những giọt nước mắt của hai khuôn mặt khắc khổ, già nua, sạm màu sương gió theo năm tháng, thời gian khiến cho những đại biểu có mặt trong hai buổi khánh thành nhà, bàn giao kinh phí cũng thấy tâm trạng bồi hồi, xao xuyến như chính mình được thụ hưởng, muốn được cùng chia sẻ, chung vui với niềm vui và hạnh phúc đó của mẹ Lương Thị Tơ và mẹ Vũ Thị Liễu.

Ông Đồng Quang Hưng cho biết, hai nhà ở hai nơi cách xa và không hề biết nhau nhưng lại có một trùng hợp khá thú vị là hai ngôi nhà tình nghĩa đã hoàn thành, cùng được tổ chức khánh thành, bàn giao kinh phí, đưa vào sử dụng đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) và hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi nên lại càng có ý nghĩa hơn. Từ đầu năm đến nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái đã vận động, kêu gọi kinh phí hỗ trợ làm 24 căn nhà tình nghĩa, phấn đấu đến hết năm 2024, tổng số sẽ có khoảng trên dưới 30 nhà tình nghĩa được hoàn thành với nguồn kinh phí do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ, Báo Xây dựng kêu gọi, vận động các tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ.

Ngọc Giang Sơn - Sơn Lâm

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/yen-bai-khanh-thanh-nha-tinh-nghia-cho-2-gia-dinh-than-nhan-liet-sy-385338.html