Yêu quý hình ảnh bộ đội Cụ Hồ

Yêu quý hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, nhiều thanh niên ở huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ...

CON MUỐN LÀM BỘ ĐỘI

Mới 5 tuổi, nhưng mỗi lần xem tin vi thấy hình ảnh chú bộ đội Nguyễn Trọng Phúc rất hào hứng.

Mẹ hỏi: Lớn lên con làm gì Phúc?

Phúc nhanh nhảu đáp: “Con làm bộ đội”.

Năm học lớp 12, Phúc vẫn quả quyết: “Con muốn làm bộ đội”.

Đây là trường hợp của Nguyễn Trọng Phúc năm nay 19 tuổi, ngụ ấp Lình Huỳnh, xã Lình Huỳnh, được mẹ - bà Nguyễn Thị Mỹ Dung kể lại. “Trước ước mơ trở thành bộ đội cháy bỏng của con, gia đình hết lòng ủng hộ, động viên”, bà Dung nói.

Phúc thi vào Trường Sĩ quan chính trị năm 2023 nhưng không đủ điểm đậu. Không từ bỏ quyết tâm trở thành chiến sĩ phục vụ trong quân đội, Phúc viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Tiếp xúc với chúng tôi, Phúc hay cười và lúc đầu còn bỡ ngỡ, tuy nhiên khi chia sẻ về tình yêu bộ đội thì Phúc trở nên cởi mở và trải lòng nhiều hơn.

Phúc chia sẻ: “Từ nhỏ tôi đã yêu quý hình ảnh các chú bộ đội. Càng lớn lên tôi càng yêu quý các chú bộ đội không ngại khó khăn, vất vả phục vụ đất nước, đùm bọc, chở che cho người dân. Khi đi học tôi tìm hiểu điều kiện để thi vào trường trong quân đội, về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự và nay được nhập ngũ là niềm hạnh phúc lớn lao đối với tôi”.

Anh Ngô Văn Viên (bìa phải) - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lình Huỳnh thăm hỏi gia đình thanh niên Nguyễn Trọng Phúc.

Anh Ngô Văn Viên (bìa phải) - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lình Huỳnh thăm hỏi gia đình thanh niên Nguyễn Trọng Phúc.

Với tình yêu bộ đội Cụ Hồ, Phúc cho biết sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi đến bất cứ đơn vị, địa bàn công tác nào theo sự điều động của cấp trên, miễn sao được là một chiến sĩ quân đội, được góp sức vì đất nước thân yêu. Hành trang lên đường nhập ngũ của Phúc ngoài những vật dụng cần thiết còn có sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh quân sự năm tiếp theo.

NHẬP NGŨ LÀ TRÁCH NHIỆM

Cũng như nhiều bạn trẻ, Nguyễn Duy Thanh (24 tuổi), ngụ khu phố Chòm Sao, thị trấn Hòn Đất hay lướt TikTok nhưng anh tự nhận mình khác với bạn bè cùng trang lứa khi các bạn thích chọn xem clip hài, du lịch, món ăn ngon, còn anh mê mẩn với clip về bộ đội.

Hình ảnh bộ đội hào hùng trong hàng ngũ quân đội khi duyệt điều lệnh đội ngũ, hình ảnh bộ đội không ngại gian khó, vất vả cứu giúp người dân trong lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh… để lại ấn tượng sâu sắc đối với Thanh. Thanh thường xuyên chia sẻ, giới thiệu các clip về bộ đội Cụ Hồ cho người thân, bạn bè.

Thanh niên Nguyễn Duy Thanh (thứ hai, từ trái qua), ngụ khu phố Chòm Sao, thị trấn Hòn Đất bày tỏ sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Thanh niên Nguyễn Duy Thanh (thứ hai, từ trái qua), ngụ khu phố Chòm Sao, thị trấn Hòn Đất bày tỏ sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Cha của Thanh là bộ đội xuất ngũ, nay tham gia sinh hoạt cựu chiến binh, thường kể cho Thanh nghe câu chuyện đời thường, chân thật về người lính. Từ đó, Thanh ao ước được khoác lên người chiếc áo lính màu xanh, được giống như cha cống hiến cho Tổ quốc. Thanh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng vào năm 2022.

Thanh nói: “Tôi ý thức nhập ngũ là trách nhiệm, bổn phận của thanh niên nên phải làm tròn”.

Ngày Thanh chuẩn bị nhập ngũ, gia đình được các đoàn công tác của huyện, thị trấn đến thăm hỏi, người thân, bà con lối xóm đến chung vui.

Bà Nguyễn Thị Đơn, mẹ của Thanh cho biết: “Vợ chồng tôi chỉ có hai đứa con, chị của Thanh là giáo viên đi dạy ở TP. Hồ Chí Minh, còn Thanh nay lên đường nhập ngũ, gia đình sẽ đơn chiếc. Dù vậy để con an tâm lên đường nhập ngũ, tôi luôn ủng hộ, động viên, căn dặn con vào đơn vị chấp hành tốt quy định, trở thành chiến sĩ tốt”.

Bài và ảnh: TRÚC LINH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/quoc-phong-an-ninh/yeu-quy-hinh-anh-bo-doi-cu-ho-19214.html