Cận cảnh lũ dữ tại hai xã vùng cao Tả Phời, Hợp Thành

Sau 7 năm, người dân xã Hợp Thành, Tả Phời (thành phố Lào Cai) lại phải hứng chịu một trận lũ 'lịch sử'. Sau lũ, không chỉ có nỗi nhọc nhằn, còn có cả nước mắt vì nỗi đau mất mát người thân.

 Nước lũ cuồn cuộn đổ về làm mực nước trên các dòng suối nhanh chóng dâng cao.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về làm mực nước trên các dòng suối nhanh chóng dâng cao.

Trận mưa lớn kéo dài từ 20 giờ ngày 6/8 đến sáng ngày 7/8 khiến lũ trên những dòng suối thuộc hai xã Tả Phời, Hợp Thành (thành phố Lào Cai) đổ về gây hậu quả nghiêm trọng. Dòng nước cuồn cuộn, đục ngầu nhanh chóng dâng cao cuốn theo nhiều tài sản, hoa màu và cả một công dân của xã Hợp Thành khi đang bắt cá ở suối. Theo người dân xã Hợp Thành, từ năm 2016 đến nay mới có một trận lũ lớn như vậy.

 Cây đổ trên tuyến đường vào xã Tả Phời và Hợp Thành.

Cây đổ trên tuyến đường vào xã Tả Phời và Hợp Thành.

 Nước lũ cuốn trôi 1 con trâu của người dân.

Nước lũ cuốn trôi 1 con trâu của người dân.

Mưa lớn kéo dài, sạt lở, cây đổ làm nhiều tuyến đường bị chia cắt. Cấp ủy đảng, chính quyền hai xã Tả Phời, Hợp Thành phát thông báo khẩn cảnh báo người dân đề phòng lũ trên các dòng suối qua địa bàn.

 Lực lượng chức năng xã Hợp Thành khơi thông dòng chảy và căng dây cảnh báo nguy hiểm cho người dân.

Lực lượng chức năng xã Hợp Thành khơi thông dòng chảy và căng dây cảnh báo nguy hiểm cho người dân.

Bất chấp mưa lũ, bà Mã Thị Toàn, thôn Kíp Tước 2 cùng chồng lội qua dòng nước đỏ ngầu sang thăm ruộng ngô của gia đình. Bà Toàn buồn bã nhìn 3 sào ngô bị ngập sâu trong nước, bao công sức gieo trồng, chăm bón coi như mất trắng. Dùng chút sức lực của người phụ nữ, bà Toàn kéo những cành cây, cỏ rác ra khỏi ruộng ngô xem có cứu vớt được gì.

 Nước lũ làm ngập nhà cửa gia đình anh Vi Văn Sinh, thôn Kíp Tước 1, xã Hợp Thành.

Nước lũ làm ngập nhà cửa gia đình anh Vi Văn Sinh, thôn Kíp Tước 1, xã Hợp Thành.

Gia đình anh Vi Văn Sinh, thôn Kíp Tước 1 thiệt hại nặng nề do mưa lũ, toàn bộ ngôi nhà ngập trong nước, phải di chuyển đồ vật đi nơi khác lánh nạn. Anh Sinh cho biết: Cơn mưa to ập đến, gia đình tôi ở khu vực trũng, nước tràn vào nhà, may mắn có các lực lượng địa phương cùng hàng xóm giúp vận chuyển đồ. Ao cá, chuồng lợn ngập trong biển nước.

 Bà Vàng Thị Vắn ngóng tin con dâu.

Bà Vàng Thị Vắn ngóng tin con dâu.

 Lực lượng chức năng tìm kiếm chị H.T.T. nghi bị lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tìm kiếm chị H.T.T. nghi bị lũ cuốn trôi.

Nhưng tang thương hơn cả là gia đình bà Vàng Thị Vắn, thôn Pèng 1 xã Hợp Thành. Từ sáng, các thành viên trong gia đình đã tỏa đi các con suối tìm tin tức chị H.T.T., nghi bị lũ cuốn trôi khi đang bắt cá ở dòng suối trước nhà.

Đến 2 giờ chiều nay (7/8) vẫn chưa có tin tức của con dâu, bà Vắn được phân công ở nhà lo cho các cháu. Âu lo và phấp phỏng, thi thoảng, bà Vắn lại hướng đôi mắt đượm buồn ra ngõ ngóng tin con dâu.

“Cháu ở tận Minh Lương (Văn Bàn) về đây làm dâu, chăm chỉ đảm đang. Sáng nay, cháu bảo ra suối bắt cá về nấu bữa trưa cho gia đình rồi có người nhìn thấy cháu bị lũ cuốn, cả gia đình và hàng xóm đang chia từng nhóm người đi tìm. Mất mát lớn quá”, bà Vắn trải lòng.

 Giúp người dân vượt ngầm an toàn.

Giúp người dân vượt ngầm an toàn.

Bà Nông Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành cho biết: Xã Hợp Thành có 12 thôn, 1.125 hộ dân, trận mưa lớn từ tối 6/8 – 7/8 khiến các thôn Nậm Rịa, Kíp Tước, Pèng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều tuyến đường bị cô lập, một số diện tích lúa, hoa màu bị ngập trong biển nước. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, chúng tôi đang huy động các lực lượng tìm kiếm người bị lũ cuốn.

 Nước lũ làm một đoạn kè trên suối thuộc địa phận xã Tả Phời bị sạt lở.

Nước lũ làm một đoạn kè trên suối thuộc địa phận xã Tả Phời bị sạt lở.

Theo thống kê sơ bộ, xã Hợp Thành có 1 hộ thôn Kíp Tước 2 bị ngập úng, 1 hộ ở thôn Cáng 2 bị sét đánh hư hỏng các thiết bị điện tử; 20 hộ có ao nuôi cá bị nước lũ tràn qua; khoảng 6 ha lúa bị đất đá vùi lấp; nhiều km đường giao thông và kênh mương thủy lợi bị đất đá vùi lấp; 5/6 công trình nước sạch bị đứt gãy, hư hỏng đường ống nước…

 Ngôi nhà của bà Hiền ngập trong bùn đất.

Ngôi nhà của bà Hiền ngập trong bùn đất.

Cơn lũ đi qua để lại trong nhà bà Đinh Thị Hiền ở khu vực chân cầu Phân Lân, thôn Phân Lân, xã Tả Phời một lớp bùn dày cả chục centimet. Bùn ngập ngụa từ sân vào nhà, xuống bếp, tủ, ghế, giường ướt sũng, những chiếc quạt điện nằm chỏng chơ dưới sàn, chiếc ti vi vừa được bà Hiền bới lên vẫn còn bê bết bùn. Nước lũ về nhanh chạy đồ không kịp, mấy tiếng đồng hồ vật lộn trong nước lũ dọn dẹp đồ đạc, nhà cửa, gương mặt mệt mỏi, bà Hiền cho biết, gần như mọi đồ đạc trong nhà đều bị ướt, nhất là đồ điện đều bị hỏng. Ngoài vườn, toàn bộ tường bao dài vài chục mét cũng bị đổ sập.

Cùng chung cảnh ngập lụt ở khu vực nhà bà Hiền còn 5 hộ khác.

Ông Vi Hồng Liêu, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Phời cho biết, cơn mưa sáng 7/8 làm cho các tuyến đường trên địa bàn xã bị sạt lở nhiều điểm; nhiều diện tích lúa bị vùi lấp, nặng nhất là cánh đồng khu vực thôn Đá Đinh và thôn Phời.

 Người dân tranh thủ khắc phục diện tích lúa bị vùi lấp nhưng phía đằng xa bầu trời vẫn một màu xám xịt.

Người dân tranh thủ khắc phục diện tích lúa bị vùi lấp nhưng phía đằng xa bầu trời vẫn một màu xám xịt.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/can-canh-lu-du-tai-hai-xa-vung-cao-ta-phoi-hop-thanh-post371784.html