Câu chuyện thứ năm lăm: Tự hào khi được là chiến sĩ của Sư đoàn 330 (Quân khu 9)

Đang dần quen với của môi trường quân ngũ, những chiến sĩ mới của Sư đoàn 330, Quân khu 9 đã từng bước tự tin hơn trong thực hiện nền nếp, chế độ quy định. Mỗi ngày, mỗi tuần, từng chiến sĩ luôn cố gắng phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong rèn luyện, học tập và huấn luyện.

Đi cùng đoàn cán bộ Tiểu đoàn Cối 100, Sư đoàn 330 kiểm tra trật tự nội vụ vệ sinh sáng tại phòng nghỉ bộ đội, tôi dừng chân lại bên một quyển lịch bỏ túi bé nhỏ nằm gọn gàng trên kệ tài liệu đầu giường chiến sĩ. Được sự cho phép của đồng chí Chính trị viên Tiểu đoàn, tôi mở ra xem và khá bất ngờ khi từ ngày 9-2 đến nay đều được bôi màu bởi ngòi bút dạ quang màu vàng chanh. Bất giác, tôi buột miệng cười khẽ: "Tính tình chắc phải cẩn thận, tỉ mỉ lắm, mới siêng năng mà ngày nào cũng ngồi bôi màu thế này anh chính trị viên nhỉ?. Anh cho tôi gặp riêng đồng chí này vào chiều nay được không?".

Trong vóc dáng khỏe khoắn của tuổi đôi mươi, chiến sĩ mới Bùi Minh Hiếu, Tiểu đội 2, Trung đội 4, Đại đội 2, nhoẻn miệng cười tươi tắn chào tôi thật chuẩn chỉnh và dứt khoát: "Báo cáo thủ trưởng, theo lệnh gọi, tôi có mặt". Tâm sự với Hiếu, tôi mới được biết Hiếu cũng như bao thanh niên khác khi hăng hái xung phong viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Nhưng có lẽ điều mà khiến tôi bị thu hút đó chính là câu chuyện về con đường Hiếu đến với quân ngũ. Hiếu đã từng 2 lần được hoãn nghĩa vụ quân sự để hoàn thành ước mơ kỹ sư cơ khí trên giảng đường Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ. Vậy mà với sự ủng hộ của gia đình và cả ý chí vượt khó của Hiếu đã không đủ sức mạnh để vượt qua cái nghiệt ngã của đại dịch Covid-19 vào năm 2021. Hiếu đã phải dang dở con đường mơ ước. Bao nhiêu ngày tháng, sáng đi học, tối bưng bê quán ăn, quán bia khắp các ngóc ngách Cần Thơ của em chỉ như hạt cát bỏ biển, không thể giúp em níu giữ được khát vọng. Là một người con hiếu thuận, Hiếu đã xác định nghỉ học để giúp đỡ ba mẹ với mấy công đất ruộng ở Cà Mau.

 Chiến sĩ mới Bùi Minh Hiếu (bên trái) thi vật tay cùng đồng đội trong giờ nghỉ giải lao.

Chiến sĩ mới Bùi Minh Hiếu (bên trái) thi vật tay cùng đồng đội trong giờ nghỉ giải lao.

Khi dịch bệnh được kiểm soát, mọi sinh hoạt đời sống trở lại bình thường thì Hiếu được nhận thông báo khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Hiếu thật thà chia sẻ: "Thật sự lúc nhận được tin khám tuyển nghĩa vụ, em rất lo lắng. Nào là lo sợ môi trường quân đội khắt khe, khó thích nghi, nào là lo sợ đi xa nhà, rồi ba mẹ không ai chăm lo, phụ giúp việc ruộng nương. Nhưng em được ba mẹ động viên và các anh cán bộ địa phương đã giới thiệu cho em biết về quân đội, về đơn vị Sư đoàn 330, nơi em sẽ nhập ngũ, em đã an tâm và tình nguyện viết đơn lên đường. Động lực lớn nhất của em khi viết đơn đó là em tin tưởng và mong muốn được rèn luyện bản thân có tính kỷ luật hơn, bản lĩnh hơn để sau này khi em đi học nghề và bước vào đời sẽ vững vàng hơn".

Chăm chú lắng nghe em, tôi thắc mắc về cảm nhận của em sau hai tuần tại ngũ, liệu có đáng "lo sợ" như suy nghĩ trước đây của em không, Hiếu nhìn tôi thật lâu mà hồn nhiên khẳng định: "Em cảm thấy môi trường quân đội vừa rất kỷ luật, nghiêm túc, vừa rất gần gũi và đoàn kết. Ấn tượng đầu tiên với em là sự đón tiếp ân cần của các đồng chí cán bộ. Em và đồng đội không còn cảm giác lo sợ không thích nghi được khi bước vào môi trường mới. Chỉ huy các cấp rất tận tình, trách nhiệm hướng dẫn chúng em những quy định của đơn vị, cách gấp xếp nội vụ, mang mặc, đi lại, xưng hô chào hỏi,... Chắc chắn điều đầu tiên mà em sẽ kể cho ba mẹ và bạn bè trong tuần tới đây khi lên thăm là cuộc sống quân ngũ ở đây rất tình cảm, hòa đồng như một đại gia đình đông anh em, tuy không cùng chung huyết thống nhưng lại cùng chung một chí hướng! Đây là một nơi "xa" nhưng không "lạ"!.

Một buổi chiều trò chuyện cùng một chiến sĩ mới nhiều nỗi niềm như Hiếu khiến tôi như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới từ em. Tôi cảm nhận được một thanh niên trẻ tự tin, rắn rỏi có ý chí quyết tâm cao độ theo con đường mình đã lựa chọn khi nhập ngũ. Phải, phải khí thế như vậy chứ! Như em đã dõng dạc nói khi bắt tay chào tôi: "Tới bây giờ em càng thấy quyết định tình nguyện nhập ngũ là hết sức đúng đắn và em rất tự hào khi được là người lính của Sư đoàn 330 - Quả đấm mạnh của lực lượng vũ trang Quân khu 9".

Bài, ảnh: THÀNH NHÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-thu-nam-lam-tu-hao-khi-duoc-la-chien-si-cua-su-doan-330-quan-khu-9-719612