Đau thương Làng Nủ: 'Tôi phải chăm sóc cháu thật tốt để hai em nhắm mắt được an lòng'

'Trận lũ quét đã khiến tôi mất đi vợ chồng em trai, cháu trai 7 tuổi bị chấn thương nặng. Tôi phải chăm sóc cháu thật tốt để hai em nhắm mắt được an lòng', chị Hoàng Thị Đàn, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai chia sẻ.

Trận lũ quét sáng 10/9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) đã khiến hai cậu bé tên Phúc (15 tuổi) và Bảo (7 tuổi) mồ côi bố mẹ.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể tại Làng Nủ.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể tại Làng Nủ.

Chúng tôi đến thăm bé Hoàng Gia Bảo (7 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ngồi bên giường bệnh, chị Hoàng Thị Đàn (thôn Làng Nủ, bác ruột của Gia Bảo) vừa bóp chân cho cháu vừa kể: "Nhà tôi cách nhà Tuân (PV: người em trai của chị Đàn) khoảng 200 mét. Sáng 10/9, tôi nghe thấy tiếng đất đá trên núi sạt xuống, vùi lấp toàn bộ nhà ở khu vực đó. Gia đình tôi chạy ra nhưng cách khu vực sạt lở gần 500m chỉ thấy mỗi mình Bảo đang kêu cứu, mọi người nhanh chóng vớt bé lên và cho đi viện".

Chị Đàn đang chăm sóc Gia Bảo - nạn nhân trong vụ lũ quét tại Làng Nủ ở bệnh viện.

Chị Đàn đang chăm sóc Gia Bảo - nạn nhân trong vụ lũ quét tại Làng Nủ ở bệnh viện.

Chị Đàn cho biết, gia đình Bảo có 4 người, trận lũ quét đã cướp đi 2. Đó là cha mẹ của em, anh Hoàng Văn Tuân (37 tuổi) và chị Hoàng Thị Quyến (34 tuổi). Trong chớp mắt cậu bé 7 tuổi ấy đã mãi mãi mồ côi. Hiện mẹ em chưa được tìm thấy. Điều may mắn là người anh ruột tên là Hoàng Xuân Phúc (15 tuổi) đang học tại trường nội trú huyện Bảo Yên nên may mắn thoát nạn.

"Ngày 10/9, sau khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của Tuân, gia đình tôi đã đưa cháu Phúc về nhìn mặt bố lần cuối. Khi biết bố mất, mẹ chưa tìm thấy, em trai phải nằm viện cấp cứu, cháu Phúc đã gào thét khóc cạn nước mắt. ", chị Đàn nghẹn ngào kể lại.

Ngồi một lúc, chị Đàn bật khóc: "Trận lũ quét đã khiến tôi mất đi hai đứa em rồi, ước nguyện lớn nhất bây giờ của tôi là tìm được thi thể em dâu để án táng, cháu Bảo sớm khỏe lại để được về với gia đình, về với anh Phúc".

Còn về phía Gia Bảo, sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, các bác sĩ đã chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai rồi tiếp tục chuyển cháu đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe của Gia Bảo, PGS.TS Nguyễn Việt Hoa - Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh thông tin, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương gồm chấn thương gan, chấn thương bụng, chấn thương thận và tuyến thượng thận, ngoài ra còn gãy xương đùi, vết thương đầu và mặt. Trong đó vết thương hở tại sọ não được chẩn đoán là nặng nhất.

PGS.TS Nguyễn Việt Hoa cùng các bác sĩ thăm khám cho Gia Bảo.

PGS.TS Nguyễn Việt Hoa cùng các bác sĩ thăm khám cho Gia Bảo.

"Ngay sau khi bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và tiến hành phẫu thuật. Sau 5 tiếng, ca phẫu thuật thành công và cháu được chuyển về khoa", PGS.TS Nguyễn Việt Hoa cho biết.

Với sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hiện nay tình trạng của cháu Bảo đã ổn định, sinh hoạt và trò chuyện bình thường, tâm lý của cháu cũng dần ổn định.

Đan Tâm

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dau-thuong-lang-nu-toi-phai-cham-soc-chau-that-tot-de-hai-em-nham-mat-duoc-an-long-169240920110957582.htm