Đêm qua
Đêm qua giấc ngủ mơ màng
Tôi như gặp lại ngày vàng ấu thơ
Giữa chiều gió thổi phất phơ
Cánh diều tôi thả lửng lơ phía trời.
Đêm qua nghe tiếng mưa rơi
Tôi nhớ một thuở rong chơi vui đùa
Mây giăng trắng xóa gió lùa
Hạt mưa tí tách đu đưa trên cành.
Đêm qua giấc ngủ tròng trành
Tôi nghe tiếng mẹ dỗ dành đưa nôi
Lời ru ấm áp trên môi
Kẽo cà tiếng võng buông trôi khẽ khàng...
Tay mẹ vẫn mãi dịu dàng
Dìu tôi qua những gian nan cuộc đời
Dẫu cho vạn vật đổi dời
Tình mẹ muôn thuở vẫn ngời trong tim.
Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/191068/dem-qua