Đến cổng trường những ngày thi để hiểu lòng cha mẹ
Gác lại mọi công việc để đưa con đi thi, mặc tiết trời Hà Nội oi bức khó chịu, nhiều phụ huynh kiên nhẫn đứng đợi con bên ngoài các điểm trường.
Chúng ta rất có thể sẽ đi thi trễ giờ, bỏ quên chứng minh thư, không kịp đem theo máy tính, đồng hồ, đi nhầm điểm thi... Cứ nhìn vào thực tế mà xem. Có bà mẹ đem đồng hồ đến điểm thi sáng nay ở trường THCS Yên Hòa ( Cầu Giấy) thì ta hiểu điều đó, tất cả những lo lắng của cha mẹ không hề thừa thãi chút nào.
Rời phòng thi sau những giờ căng thẳng "chiến đấu" với đề Văn còn gì hạnh phúc hơn khi được mẹ chờ ta bằng một vòng ôm ấm áp, một chiếc ô che đầu cho nắng, hay đơn giản chỉ là câu nói: Con làm bài tốt chứ?
Xin dành điều tốt đẹp nhất đến những sĩ tử và phụ huynh của họ trong kì thi này. Có thể các bạn đạt kết quả cao hoặc không như ý muốn. Xin được chia sẻ câu chuyện của một bà mẹ vốn là nhà hoạt động xã hội ở Hà Nội. Bà chia sẻ rằng, con bà sắp thi vào lớp 10 và con "học cực giỏi". Nhưng mấy tháng nay bà phải nghỉ làm để ở bên con. Bà nói, con bà đến thời điểm sắp thi - con trai như "con chip bị lỗi toàn tập". Bà mẹ nói, chắc phải khi con thi xong, lúc đó mới có thể quay lại công việc. Việc các bạn làm bài hết sức, kết quả có như thế nào cha mẹ cũng vẫn sẽ chấp nhận bởi họ hiểu hết những áp lực vô hình trong suốt hành trình sát canh cánh bên con.