Đi chụp ảnh mùa thu cùng hội chị em, vợ điếng người khi thấy chồng đang làm gì ở đó

Khỏi phải nói, khi chứng kiến cảnh đó, tôi đứng hình luôn. Hóa ra người đàn ông đó đúng là chồng tôi. Tôi xô ghế đứng dậy, rút máy ra chụp ảnh trước sự bàng hoàng, sửng sốt của chồng.

Tôi lấy chồng 9 năm, có 2 con một trai một gái. Hai vợ chồng tôi là bạn từ thời đại học, ra trường đi làm mới tiến tới hôn nhân.

Chồng tôi làm kinh doanh còn tôi làm bên ngân hàng. Hai vợ chồng tôi độc lập về tài chính. Tôi lo sinh hoạt trong gia đình, chồng lo học hành cho con cái. Số còn lại chúng tôi để tiết kiệm cho tương lai.

Sau vài năm tích cóp, chúng tôi đã mua được 1 căn chung cư rộng rãi ở Thủ đô. Sắp tới, chồng tôi còn có dự định mua ô tô để thuận tiện cho việc gặp gỡ khách hàng.

Giống như các cặp đôi khác, tôi và chồng cũng gặp nhiều mâu thuẫn, cãi vã nhưng chưa đến mức phải đưa nhau ra tòa. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế suốt gần 9 năm qua và tôi không thấy có điều gì bất thường.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cho đến gần đây, tôi mới phát hiện bí mật của chồng trong lần đi chụp ảnh cùng các chị em đồng nghiệp cùng cơ quan. Nó khiến tôi phải suy nghĩ, nhìn lại cuộc hôn nhân của mình.

Chuyện là cuối tuần vừa rồi thời tiết mùa thu đẹp nên hội chị em chúng tôi rủ nhau đi vườn hoa để chụp ảnh. Hôm ấy, chồng tôi ra ngoài từ sớm gặp đối tác nên không biết chuyện này. Tôi cũng không nói vì nghĩ chỉ đi chụp ảnh bình thường cùng mọi người, không nhất thiết phải kể với chồng.

Thế nhưng, khi cả nhóm đang sắp xếp đội hình để có những bức hình đẹp, tôi vô tình thấy trong đám đông có bóng lưng phía xa nhìn rất giống chồng mình. Lúc ấy tôi đinh ninh mình nhìn nhầm vì chồng đang đi gặp khách hàng, hơn nữa lại là người đặc biệt không thích chụp ảnh, không có lý do gì anh ta lại xuất hiện ở đó cả.

Dù nghĩ vậy nhưng trong lòng tôi vẫn có chút lấn cấn. Thỉnh thoảng tôi lại hướng mắt về phía người đàn ông đó xem anh ta có quay mặt lại hay không. Cứ như thế tôi bị phân tâm suốt một hồi lâu. Cho đến khi bị các chị em giục đi thay trang phục để đổi cảnh sang chỗ khác, tôi mới không để ý đến anh ta nữa.

Tuy nhiên, chính trong lúc tôi dường như đã quên chuyện về người đàn ông lạ mà quen đó thì đập vào mắt tôi lại là hình ảnh chồng đang tiến lại gần phía mình. Song chồng tôi không đi một mình mà đang tình tứ tay trong tay cùng một người phụ nữ trẻ.

Anh ta còn cẩn thận che ô cho cô ta nữa. Bọn họ nhìn không khác gì một cặp đôi đang yêu nhau. Có lẽ chồng không hề nhìn thấy tôi đang ngồi phía sau các chị bạn nên vô tư tiến lại gần khu nghỉ chân, thay đồ - chỗ chúng tôi đang ngồi.

Khỏi phải nói, khi chứng kiến cảnh đó, tôi đứng hình luôn. Hóa ra người đàn ông đó đúng là chồng tôi. Tôi xô ghế đứng dậy, rút máy ra chụp ảnh trước sự bàng hoàng, sửng sốt của chồng. Nhìn thấy tôi, lập tức anh ta luống cuống buông tay nhân tình nhưng tất cả đã bị tôi chụp lại.

Chồng tôi lắp bắp hỏi tại sao vợ lại ở đó nhưng bị tôi hỏi câu tương tự. Và lý do anh ta đưa ra là đang đưa đối tác đi thăm quan. Đó là một phần công việc của anh ta.

Dĩ nhiên, tôi không thể nào chấp nhận được lời giải thích vô cùng phi lý đó. Đến những người xung quanh còn dễ dàng nhận ra rằng chồng tôi đang ngoại tình.

Thế nhưng, tôi không làm to chuyện. Tôi yêu cầu chồng cùng "đối tác" của mình đến nơi khác để nói chuyện nhưng anh ta nhanh chóng ra hiệu cho nhân tình đi trước.

Trước sự việc đó, nhiều người trách tôi tại sao để cô ta đi một cách dễ dàng, phải đánh ghen ầm ĩ khiến cho hai người bọn họ phải nhục nhã. Tuy nhiên, tôi đã không làm như vậy.

Tôi không phải là người thích đem chuyện nhà mình đi bêu rếu để thiên hạ cười nhạo. Ngay việc bị đồng nghiệp biết chuyện chồng có bồ tôi đã ái ngại lắm rồi. Tôi không muốn sự việc rùm beng hơn nữa.

Tất nhiên, tôi không nhu nhược dễ dàng bỏ qua cho một người chồng phản bội vợ để đi ngoại tình. Ngay khi về nhà, tôi đưa bằng chứng anh ta ngoại tình kèm theo yêu cầu chồng phải chuyển toàn bộ số tiền gần 800 triệu đồng dùng để mua ô tô sắp tới vào tài khoản cá nhân của tôi.

Nếu anh ta không thực hiện, tôi sẽ ly hôn và nhờ luật sư giành quyền nuôi con. Tôi tin với những tấm ảnh ngoại tình của anh ta, tôi sẽ có lợi thế hơn. Trước sự cứng rắn của vợ, chồng tôi đành ngậm ngùi thực hiện theo.

Nhận được tiền, tôi lập tức đi mua sắm, làm đẹp, mặc kệ chồng thất thần chấm dứt giấc mơ mua xe vào cuối năm nay của anh ta. Đó là cái giá mà anh ta phải trả cho sự bội bạc của mình.

Hoan

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/di-chup-anh-mua-thu-cung-hoi-chi-em-vo-dieng-nguoi-khi-thay-chong-dang-lam-gi-o-do-17223102317263532.htm