Dù không thấy mặt, nhưng rõ tấm lòng

Những cán bộ, chiến sĩ quân đội làm nhiệm vụ ở các khu cách ly tập trung luôn mặc áo quần bảo hộ, đeo khẩu trang, không ai nhìn thấy được khuôn mặt của họ, nhưng tinh thần trách nhiệm và tấm lòng của họ đối với người dân, đồng bào thì hiển hiện rõ.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 6.000 công dân lao động, học tập ở nước ngoài trở về. Không chỉ người lớn, trong các khu cách ly chống dịch Covid-19 còn có sự xuất hiện của những em nhỏ. Nhớ lại thời điểm chưa vào khu cách ly ở Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên, anh Phan Văn Sang, người xã Mã Thành, huyện Yên Thành chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất an tâm khi ở đây. Hằng ngày, gia đình tôi được chăm sóc sức khỏe, ăn uống, sinh hoạt đúng giờ. Từ cán bộ, chiến sĩ đến những người cách ly hỗ trợ nhau nhiều lắm. Tôi nhìn hai đứa con nhỏ vui vẻ, mạnh khỏe ở đây thì cảm giác lo lắng, bất an trước đó đã được xóa bỏ”.

 Các bé ở khu cách ly tập trung huyện Tân Kỳ.

Các bé ở khu cách ly tập trung huyện Tân Kỳ.

Để các bé trong khu cách ly khỏe mạnh thì cán bộ, chiến sĩ luôn quan tâm đến chế độ dinh dưỡng trong khẩu phần ăn. Đặc biệt, sự chia sẻ những khó khăn, hỗ trợ công dân kịp thời, đoàn viên, thanh niên kịp thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Những ngày qua, Huyện đoàn Hưng Nguyên chuẩn bị những phần quà nhỏ gửi đến các bé tại khu cách ly. Chị Nguyễn Thị Minh, vợ anh Sang tâm sự: “Mỗi lần gọi điện cho người thân ở quê, hai bé tranh nhau nói về những món quà được các chú bộ đội, đoàn viên, thanh niên tặng. Đã gần 10 ngày ở đây, tôi động viên các con ăn cho nhiều, chơi cho ngoan. Ngày mai, các cô, chú lại đến tặng quà. Nhờ vậy, con tôi khi chơi, ăn uống và đi ngủ cũng vâng lời hơn”.

 Niềm vui của các bé sau khi được nhận quà.

Niềm vui của các bé sau khi được nhận quà.

Từ ngày 29-3, khu cách ly tập trung huyện Tân Kỳ tiếp nhận 148 công dân từ nước ngoài về Việt Nam. Trong khu cách ly có 9 em bé cùng gia đình sinh sống và làm việc chủ yếu từ Lào trở về. Chặng đường về Việt Nam xa xôi, vất vả nên nhiều gia đình chỉ mang theo được ít sữa dự phòng. Vì thế, trong tối 1-4, Huyện đoàn Tân Kỳ đã dành tặng những suất quà gửi đến các bé. Chị Nguyễn Thị Hương, người xã Mã Thành, huyện Yên Thành cho biết: "Tôi đang mang thai tháng thứ 6, dắt theo hai đứa con nhỏ 4 tuổi và 2 tuổi đi cùng nên vợ chồng chỉ mang được rất ít hành lý cá nhân. Nhìn các con ngoan ngoãn nên tinh thần tôi thấy thoải mái và yên tâm hơn khi ở đây”. Chị Phan Thị Lam, người xã Mã Thành, huyện Yên Thành, nghẹn ngào nói: “Xúc động đến rớt nước mắt, đó là tâm trạng của hầu hết mọi người trong khu cách ly khi nhận được sự quan tâm, món quà đầy ý nghĩa của các cấp chính quyền, đoàn thể... Đặc biệt, ngoài chăm sóc y tế, dinh dưỡng, dọn dẹp vệ sinh... các chú bộ đội còn thường xuyên động viên, hỏi thăm từng người. Những ngày qua, các chú trong trang phục bảo hộ kín mít, chúng tôi không hề biết mặt những người chăm sóc mình, nhưng tình cảm, sự biết ơn thì thật là vô bờ và chúng tôi cảm nhận rõ lắm”.

Bài và ảnh: BẬT HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/du-khong-thay-mat-nhung-ro-tam-long-614595