Em sẽ không từ bỏ giấc mơ trở thành cô giáo

Vượt qua nỗi đau mất cha sau cơn bão số 3 (bão Yagi), Lý Thị Mai quyết tâm học tập thật tốt để trở thành cô giáo trong tương lai. Ngày định mệnh đó đã qua hơn 1 tháng nhưng với Mai, vết thương theo thời gian dường như càng ngày càng ngấm sâu.

Tôi gọi cho Mai khi em đang trên xe khách từ Lào Cai xuống Hà Nội để nhận học bổng "Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường" nằm trong Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

5 tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của bão số 3 nhận học bổng của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Ảnh: Dương Triều

5 tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của bão số 3 nhận học bổng của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Ảnh: Dương Triều

Lần đầu xuống Hà Nội, đường xa nên Mai say xe. Mai sinh ra và lớn lên tại thôn Bẻ Chỏi, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Con suối nhỏ chảy trước nhà đã gắn bó với chị em Mai cả tuổi thơ nhưng không ngờ có ngày nó cũng là nơi cướp mất người thân yêu nhất của Mai.

Gia đình thuộc hộ cận nghèo của xã nhưng bố mẹ Mai luôn mong hai con được học đại học. Chị gái Mai đang học ngành Y khoa, Trường Đại học Y dược Hải Phòng. Để có tiền chăm lo cho hai con ăn học, nuôi ông bà đã già yếu, mẹ Mai xuống Thái Nguyên làm công nhân, còn bố ở nhà làm nông, chăm sóc ông bà.

Lý Thị Mai nhận học bổng của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trong chương trình "Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường". Ảnh: Nghiêm Huê

Lý Thị Mai nhận học bổng của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trong chương trình "Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường". Ảnh: Nghiêm Huê

Thương bố mẹ, Mai quyết định lựa chọn học sư phạm để được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí và miễn học phí.

Ngày 6/9, Mai lên đường tới thành phố Lào Cai nhập học tại Khoa Tiểu học, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai. Mai nhớ rõ hôm đó, trước khi lên xe, bố dặn phải cố gắng học, chăm lo cho sức khỏe vì lần đầu xa nhà. Nhưng Mai không ngờ rằng đó là lần cuối cùng Mai được bố dặn dò.

Ngày 8/9, Mai nhận được điện thoại của ông bà là bố mất tích do mưa sau bão số 3. Lúc đó, mẹ Mai vẫn ở Thái Nguyên, chị em Mai vẫn ở trường, đường sá chia cắt, 5 ngày sau mới về được đến nhà. Cả nhà sốc và hụt hẫng nhưng vẫn hi vọng một phép màu bố chỉ mất tích và sẽ trở về.

Nhưng 8 ngày sau ngày bố mất tích, mọi người tìm thấy bố nằm trên con suối trước cửa nhà cách 2km.

Mai khóc nghẹn khi nhắc tới những ngày đau buồn đó. Mất đi chỗ dựa vững chắc, Mai vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được tinh thần sau cú sốc này.

Em cho biết ngày đó bạn bè, thầy cô ở trường cũng đến nhà chia sẻ để em và gia đình vơi bớt nỗi đau.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT, trong khuôn khổ giải “Golf vì tài năng trẻ Việt Nam” lần thứ 8 – năm 2024, Ban tổ chức tiếp tục lan tỏa chương trình: “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường”, hướng đến những sinh viên bị tác động trực tiếp bởi bão số 3 gây ra, để cùng chung tay, giúp các em sớm vượt qua mất mát, khó khăn và tiếp tục vững bước trên giảng đường đại học. Nhân dịp này, Ban tổ chức trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của bão số 3.

Mấy hôm trước, nhận tin được nhận học bổng của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ, nằm trong hoạt động của chương trình "Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường", Mai rất vui và xúc động.

“Em may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của chương trình”, Mai nói.

Sau khi bố mất, mẹ cũng phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc ông bà, gánh nặng kinh tế trên vai mẹ càng nặng hơn. Mai và chị gái đều mong mẹ có thêm sức khỏe để chăm lo cho gia đình. Mai cũng hứa không ngừng cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của bố lúc sinh thời.

Sau 7 mùa giải được tổ chức, Tiền Phong Golf Championship - Vì Tài năng trẻ Việt Nam đã trở thành một sân chơi uy tín và chất lượng, thu hút nhiều golfer đăng ký tham gia tranh tài.

Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam được thành lập năm 1993, thường do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch danh dự, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn là Chủ tịch Hội đồng điều hành, báo Tiền Phong là cơ quan thường trực điều hành.

Một trong những hoạt động nổi bật thường niên của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam là giúp Trung ương Đoàn trong các khâu tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, giải thưởng cao quý nhất của Đoàn Thanh niên được trao thưởng vào dịp thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) hằng năm.

Tiền Phong Golf Championship là hoạt động thường niên, được tổ chức nhằm quảng bá và góp phần thu hút tài chính ổn định cho các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Nguồn kinh phí trên góp phần giúp Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam có đủ nguồn lực trao tặng hàng chục tỷ đồng tiền học bổng, tiền thưởng khuyến khích, tiền hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lao động sản xuất, an ninh- quốc phòng, văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội thiện nguyện trong các năm qua.

Nghiêm Huê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/em-se-khong-tu-bo-giac-mo-tro-thanh-co-giao-post1682470.tpo