HOT: Hóa ra 'người nhện' có thật! Bằng chứng là đây!

'Người nhện' này có thể leo lên vách núi cao tương đương tòa nhà 30 tầng chỉ bằng tay không.

Một người phụ nữ 43 tuổi được đông đảo dân tình biết đến với biệt danh "Người nhện Trung Quốc", đã thu hút sự chú ý của người xem với khả năng đáng kinh ngạc là leo lên những vách đá cao hơn 100 mét mà không cần găng tay hoặc thiết bị an toàn.

Cô tên là Luo Dengpin, đến từ huyện tự trị dân tộc Miêu Tử Vân và Buyei ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, được công nhận là người phụ nữ duy nhất trên thế giới thực hành truyền thống leo núi bằng tay không của người Miêu cổ đại. Nữ “người nhện” hoàn toàn có thể leo lên vách đá cao 108 mét (354 feet), tương đương với một tòa nhà 30 tầng và dễ dàng di chuyển trên những vách đá gần như thẳng đứng, khiến cô có biệt danh giống như một siêu anh hùng hoạt hình nổi tiếng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Kỹ năng đặc biệt của cô bắt nguồn từ tập tục chôn cất trên vách đá cổ xưa của người Miao. Người Miao theo truyền thống sống ở các vùng núi xa xôi tin rằng việc chôn cất ở vùng cao cho phép người đã khuất "hướng về quê hương tổ tiên" ở miền trung Trung Quốc. Họ cũng coi quan tài hình thuyền là biểu tượng hy vọng cho những linh hồn tìm cách trở về nhà sau khi chết.

Những lý do thực tế cũng đóng vai trò trong việc chôn cất này đó là chôn cất người chết trong vách đá giúp bảo tồn đất nông nghiệp quý giá và bảo vệ thi thể khỏi động vật hoang dã ăn xác thối. Theo thời gian, người Miao tiếp tục trau dồi kỹ năng leo núi bằng tay không, một truyền thống được truyền qua nhiều thế hệ.

Hiện tại Luo là người phụ nữ duy nhất trong số “người nhện” của khu vực này. Cô bắt đầu leo núi từ năm 15 tuổi, dưới sự hướng dẫn của cha mình. Ban đầu, động lực của cô xuất phát từ mong muốn cạnh tranh với con trai và kiếm sống bằng cách thu thập thảo dược và phân chim từ tổ chim én trên vách đá để làm phân bón.

Cô Luo từng chia sẻ với truyền thông: “Họ nói rằng điều này chỉ dành cho con trai, nhưng tôi tin rằng đàn ông và phụ nữ bình đẳng, vì vậy tôi đã học nó. Đó là cách hành trình của tôi với tư cách là một người phụ nữ nhện bắt đầu. Trước khi khu vực này được phát triển, tôi leo núi mỗi ngày để thu thập phân chim én ở độ cao 108 mét. Người nước ngoài thường sợ chúng tôi leo núi bằng tay không, nhưng tôi đã quen với điều đó. Sau khi làm như vậy nhiều lần, tay tôi trở nên chai sạn”, cô kể lại trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Đài truyền hình Sơn Đông.

Để thành thạo kỹ thuật này không chỉ đòi hỏi sức mạnh thể chất mà còn cần kỹ năng đáng kể; nhiệm vụ khó khăn là thu thập các loại thảo mộc làm thuốc có thể mất bốn đến năm giờ.

Ngày nay, việc thu thập phân chim én để làm phân bón không còn cần thiết nữa, biến kỹ năng của cô thành một hình thức giải trí dành cho khách du lịch.

Cô Luo cho biết: “Nhiều du khách muốn xem cách chúng tôi thu thập thảo mộc và trả tiền để chúng tôi trình diễn. Thu nhập của tôi không cao, nhưng tôi tự hào là một nữ người nhện”. Nữ “người nhện” đã từng rời quê hương để tìm việc làm nhưng đã trở về vào năm 2000 để kết hôn và lập gia đình. Câu chuyện của cô đã truyền cảm hứng cho nhiều người tại Trung Quốc.

Theo Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/hot-hoa-ra-nguoi-nhen-co-that-bang-chung-la-day/20241016031140420