Khoảnh khắc tòa tháp của sòng bạc nổi tiếng ở Las Vegas bị phá hủy

Sòng bạc Tropicana mang tính lịch sử nhất tại Las Vegas đã bị phá hủy sau sáu thập kỷ mở cửa để nhường chỗ cho sân vận động mới của Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB)...

Camera hiện trường đã ghi lại “khoảnh khắc lịch sử” sòng bạc nổi tiếng và lâu đời bị phá bỏ vào lúc 2h30 (giờ địa phương) sáng 9/10 vừa qua.

 Khu nghỉ dưỡng nổi tiếng đã bị phá hủy trong một vụ nổ có kiểm soát

Khu nghỉ dưỡng nổi tiếng đã bị phá hủy trong một vụ nổ có kiểm soát

Khu nghỉ dưỡng khét tiếng một thời đã bị biến thành đống đổ nát trong một vụ nổ có kiểm soát kéo dài 22 giây đầy màu sắc và công phu. Vụ việc có sự tham gia của 555 máy bay không người lái và màn bắn pháo hoa để kỷ niệm di sản lâu đời của sòng bạc.

 Vụ phá bỏ có sự tham gia của 555 máy bay không người lái và màn bắn pháo hoa

Vụ phá bỏ có sự tham gia của 555 máy bay không người lái và màn bắn pháo hoa

Tropicana Las Vegas là một khách sạn sòng bạc trên Las Vegas Strip ở Paradise, Nevada (Mỹ). Khu nghỉ dưỡng bao gồm một sòng bạc rộng đến 4.141m2 và có 1.467 phòng và chiếm 14 ha ở góc đông nam của ngã tư Tropicana Avenue - Las Vegas Boulevard. Khu nghỉ dưỡng được hình thành bởi Ben Jaffe, một phần chủ sở hữu của Khách sạn Fontainebleau ở Miami Beach.

Tropicana mở cửa vào năm 1957 với tư cách là sòng bạc lớn nhất ở Las Vegas, thu hút đông đảo giới thượng lưu và người nổi tiếng. Khu nghỉ dưỡng đã trải qua 2 lần mở rộng khách sạn lớn khi Las Vegas phát triển (Tòa tháp Tiffany vào năm 1979 và Tòa tháp Island vào năm 1986).

Tropicana trị giá 15 triệu đô la mở cửa vào ngày 4 tháng 4 năm 1957, là khu nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất ở Las Vegas được phát triển cho đến thời điểm đó. Khách sạn 3 tầng này có 300 phòng chia thành 2 cánh và nhanh chóng được mệnh danh là "Tiffany của Strip" vì sự xa hoa của nó.

Trong hơn 6 thập kỷ, nơi đây vẫn là một địa điểm mang tính biểu tượng trên phố Strip. Khu đất hiện đã bị phá dỡ sẽ được chuyển đổi thành sân bóng chày trị giá 1,5 tỷ đô la cho Oakland Athletics (đội bóng chày chuyên nghiệp) và một khu phức hợp giải trí.

“Nó hơi mang tính tình cảm một chút vì, bạn biết đấy, nó giống như một phần khu phố của chúng tôi vậy. Nhưng đồng thời, tôi cũng thích sự tiến bộ, tôi thích chứng kiến Las Vegas phát triển”, Louis Gamboa - người sống cách Tropicana không xa nói với truyền thông địa phương.

Bảo Trâm

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/khoanh-khac-toa-thap-cua-song-bac-noi-tieng-o-las-vegas-bi-pha-huy-post555217.html