Không dám nhìn về tương lai

Vật lộn với cơn động kinh từ nhỏ cùng rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng chị Hồ Thị Thu Hiền (sinh năm 1982), trú tại Khu phố 3, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, chưa bao giờ đánh mất hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng, niềm hy vọng ấy vụt tắt khi chồng chị qua đời, để lại người vợ đau ốm và ba đứa con đang ở tuổi cắp sách đến trường.

 Chị Hồ Thị Thu Hiền thắp nén hương lên bàn thờ chồng - Ảnh: T.L

Chị Hồ Thị Thu Hiền thắp nén hương lên bàn thờ chồng - Ảnh: T.L

Năm 2005, chị Hiền lập gia đình. Lúc đó, nhiều người vừa mừng, vừa lo cho chị. Từ nhỏ, căn bệnh động kinh đã đeo bám chị Hiền. Dù đã “vái tứ phương” để tìm cách chữa trị nhưng bệnh tình của chị không thuyên giảm. Đến lúc kiệt cùng, cả nhà đành phải buông tay. Từ đó, những cơn động kinh xuất hiện ngày càng dày, khiến sức khỏe chị bị giảm sút nghiêm trọng. Nhiều lần chị bị tai nạn phải vào viện điều trị dài ngày do cơn động kinh xuất hiện bất ngờ. Vì thế, không ai nghĩ chị Hiền có thể tìm được người thương, rồi sinh con, đẻ cái.

Từ lúc kết hôn, chị Hiền sống dựa vào chồng là anh Hoàng Văn Thành (sinh năm 1981). Do ốm yếu nên chị Hiền chỉ quẩn quanh lo liệu việc nhà. Thỉnh thoảng, chị xin đi dọn quán, rửa bát thuê nhưng căn bệnh động kinh không cho phép người phụ nữ gầy yếu cơ hội cải thiện thu nhập. Vì thế, mọi gánh nặng gia đình đặt trọn lên vai anh Thành. Để lo cho vợ và 3 người con, anh phải vất vả đi làm thợ xây.

Cuộc sống vất vả nhưng yên ả trôi cho đến tối 26/2/2022. Sau một ngày làm việc vất vả, anh Thành trở về nhà và bị tai biến mạch máu não. Mặc dù được phát hiện, đưa vào bệnh viện sớm nhưng các bác sĩ không thể cứu được anh. Sự ra đi vội vàng của chồng khiến chị Hiền rất sốc. Ở tận cùng nỗi đau, những cơn động kinh xuất hiện khiến chị bị thương khắp mặt mày, thân thể. Mỗi lần tỉnh dậy sau cơn động kinh, chị chỉ biết khóc vì thương mình thì ít mà thương các con thì nhiều.

Lúc còn sống, anh Thành thường tâm sự với vợ là sẽ gắng để cho các con học hành đàng hoàng. Giờ trụ cột trong gia đình mất đi, chị Hiền không biết phải làm sao để biến ước mơ ấy trở thành hiện thực. Người phụ nữ ngày ngày bị cơn động kinh hành hạ thậm chí không dám nhìn về phía tương lai.

Tây Long

* Mọi sự ủng hộ chị Hồ Thị Thu Hiền xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: chị Hồ Thị Thu Hiền, Khu phố 3, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=166037&title=khong-dam-nhin-ve-tuong-lai