Lóa mắt trước những ga tàu điện ngầm ở Stockholm

Nhiếp ảnh gia Conor MacNeill nhận xét rằng, hơn 90/100 nhà ga tàu điện ngầm ở Stockholm như một 'bộ sưu tập nghệ thuật dài nhất thế giới'.

Kể từ thập niên 1950, hơn 150 nghệ sĩ đã tô điểm cho hơn 90 ga tàu điện ngầm ở Stockholm của Thụy Điển bằng các bức tranh, tranh điêu khắc. Trong ảnh, các cành cây leo đang len lỏi lên một hang động màu trắng là tác phẩm nghệ thuật ấn tượng tại nhà ga T-Centralen.

Hình ảnh bên trong nhà ga điện ngầm Solna Centrum.

Không gian thoáng đãng trong nhà ga Kungsträdgården.

Cầu vồng bắc ngang trần nhà ga Stadion.

Hàng ghế đá granite bên trong nhà ga Skarpnäck làm cho chúng ta nhớ tới những cột đá khổng lồ Stonehenge.

Bức tranh nghệ thuật ấn tượng tại nhà ga Univeritetet gợi cho ta như đang lạc vào một thế giới khác.

Nhà ga Akalla.

Cô gái đang đứng chờ tàu điện ngầm ở nhà ga Tekniska Högskolan.

Cầu thang lên xuống ở nhà ga điện ngầm Solna Centrum T-bana.

Khối tạo hình nghệ thuật lơ lửng trên trần nhà ga Tekniska Högskolan.

Thanh Nga (theo The Guardian)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/loa-mat-truoc-nhung-ga-tau-dien-ngam-o-stockholm-692554.html