Lung linh lễ hội thả đèn hoa đăng Loy Krathong ở Thái Lan
Tối 8/11, người dân trên khắp đất nước Thái Lan đã cùng nô nức tham gia lễ hội thả đèn hoa đăng Loy Krathong. Đây là lần đầu tiên trong vòng 3 năm, lễ hội quan trọng này được tổ chức trở lại, sau 2 năm bị hủy bỏ do đại dịch Covid-19.
Lễ hội thả đèn hoa đăng Loy Krathong là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Thái.
Thường được tổ chức vào ngày rằm của tháng 12 hằng năm trong lịch Thái Lan, lễ hội là dịp để người Thái bày tỏ sự tôn kính, biết ơn tới nữ thần nước Phra Mae Kongkha, vị thần đã ban cho người dân nguồn nước dồi dào và xin được miễn xá những hành động làm ô nhiễm nguồn nước. Ngoài ra, nhiều người dân tin rằng ánh sáng từ những chiếc đèn lồng hay hoa đăng sẽ xua đuổi những điều không vui trong quá khứ và cầu mong nhận được những phước lành và điều may mắn.
Vào dịp lễ này, người dân trên khắp Thái Lan khoác lên mình những trang phục truyền thống và cùng gia đình, người thân, bạn bè tới các con sông, hồ để thực hành nghi lễ thả đèn trời hoặc thả đèn hoa đăng trên các dòng sông.
Những chiếc đèn hoa đăng có đường kính khoảng 20cm, được tạo ra từ một khúc thân cây chuối và được trang trí cầu kỳ bằng hoa tươi, lá xanh đan kết cùng với nến và hương thơm.
Tại Thủ đô Bangkok, chính quyền thông báo sẽ mở cửa 33 công viên từ sáng sớm cho tới nửa đêm để người dân có thể tới thực hiện các nghi thức thả đèn hoa đăng. Tại các điểm diễn ra lễ hội, ngoài việc thả đèn hoa đăng, người dân còn có thể tham gia các cuộc thi tự làm đèn hoa đăng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, màn trình diễn pháo hoa đặc sắc vào các buổi tối.
Ngoài ra, giống như mọi lễ hội khác ở Thái Lan, trong khu vực lễ hội còn có vô số các gian hàng bày bán các món ăn đặc sắc, truyền thống của người Thái.
Trong khi đó, các tỉnh miền bắc Thái Lan cũng bước vào tuần lễ thả hoa đăng trên trời với tên gọi Yi Peng. Người dân địa phương sẽ làm các đèn lồng với hình dáng đa dạng, mẫu mã tinh tế và bắt mắt để thả lên bầu trời. Những chiếc đèn bay lên trời với niềm tin điều không may và muộn phiền sẽ được gột tẩy, cùng đèn trời bay đi.
Một số hình ảnh người dân Thái Lan tham gia lễ hội năm nay: