Mùa xuân của những em bé vùng cao

Mùa xuân đến, ở mỗi bản làng, mỗi xóm nhỏ khắp rẻo vùng cao lại rực rỡ hoa đào, hoa mận và tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ.

Những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa tại bản Phiêng Cành, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa tại bản Phiêng Cành, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Đi trên những cung đường Tây Bắc trong sương sớm những ngày tháng Giêng, đến Mộc Châu (Sơn La), Sa Pa (Lào Cai) hay Quản Bạ, Đồng Văn (Hà Giang)… đâu đâu cũng thấy bạt ngàn sắc đào đỏ rực và cả những đồi hoa mận trắng muốt.

Mùa xuân ở các bản làng Tây Bắc cũng rất đặc biệt, rộn ràng bởi tiếng khèn, tiếng sáo và cả tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ dưới những tán hoa đào, hoa mận hay ruộng hoa tam giác mạch và những phiên chợ.

Ngày Tết, trẻ em ở vùng cao thường không có quần áo mới, tiền lì xì hay những món đồ chơi xa xỉ, nhưng vẫn luôn háo hức chờ đợi những điều mới mẻ, may mắn sẽ ghé thăm gia đình, thôn bản. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn ấy, nhiều đoàn thiện nguyện, các dự án và vòng tay nhân ái đã và đang đến với trẻ vùng cao, mang tới những niềm vui nho nhỏ và thắp lên hy vọng khi mùa xuân về.

Mùa xuân mang đến những hy vọng cho nhiều em nhỏ vùng cao

Mùa xuân mang đến những hy vọng cho nhiều em nhỏ vùng cao

Vui xuân tại thôn Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Vui xuân tại thôn Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Những đứa trẻ háo hức đón xuân ở Bản Phiêng Cành, Mộc Châu, Sơn La.

Những đứa trẻ háo hức đón xuân ở Bản Phiêng Cành, Mộc Châu, Sơn La.

Ngày xuân ở Phó Bảng,Sủng Là, Đồng Văn, Hà Giang.

Ngày xuân ở Phó Bảng,Sủng Là, Đồng Văn, Hà Giang.

Mùa hoa lại về trên xã Tùng Vài, Quản Bạ, Hà Giang.

Mùa hoa lại về trên xã Tùng Vài, Quản Bạ, Hà Giang.

Đá cầu là một trò chơi yêu thích của trẻ nhỏ ở Sa Pa, Lào Cai trong những ngày đón Tết.

Đá cầu là một trò chơi yêu thích của trẻ nhỏ ở Sa Pa, Lào Cai trong những ngày đón Tết.

Viết Anh Mạnh

Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/mua-xuan-cua-nhung-em-be-vung-cao-d3818.html