Mùa xuân của những người lính biên phòng

'Đồn là nhà, biên giơi là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt', cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, khẩu hiệu ấy càng được các cán bộ, chiến sỹ biên phòng nêu cao. Khi đồng bào các dân tộc chuẩn bị đón năm mới, các anh vẫn từng ngay, từng giờ chắc tay súng, tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng On tuần tra biên giới.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng On tuần tra biên giới.

Từ thành phố Sơn La, chúng tôi vượt gần 80 km đến thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng On (Yên Châu). Hầu hết các anh đều là những người ở các tỉnh xa về nhận nhiệm vụ tại Đồn, như: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Nguyên... Đối với cán bộ, chiến sỹ biên phòng, càng ngày lễ, Tết các anh càng phải tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu khi có yêu cầu.

Tiếp chúng tôi tại doanh trại, Trung tá Phạm Quang Hải, Chính trị viên chia sẻ: Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 30 km đường biên giới trên địa bàn 2 xã Chiềng On và Phiêng Khoài. Với địa hình hiểm trở, tuyến biên giới do đơn vị quản lý rộng, công tác tuần tra gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, thời điểm cuối năm là dịp các đối tượng xấu lợi dụng buôn bán, vận chuyển hàng lậu và xâm nhập biên giới trái phép. Càng gần đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị càng tích cực tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, không kể ngày đêm; chủ động nắm tình hình để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm. Đối với những người lính biên phòng, việc ăn Tết ở đơn vị là chuyện bình thường, có những chiến sỹ hai, ba năm liền đón Tết xa người thân. Chưa đầy một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng đón xuân mới. Tết ở đơn vị đơn giản nhưng vẫn phải đủ đầy để các chiến sỹ đón Tết xa nhà cảm nhận được sự đầm ấm như đang đón Tết ở gia đình.

Nói về việc đón Tết xa gia đình, Trung úy Ngô Văn Cảnh, quê ở huyện Phú Bình (Thái Nguyên) chia sẻ: Sau khi ra trường tôi được phân công về công tác tại Đồn biên phòng Chiềng On. Đã 5 năm tôi đón Tết tại đơn vị. Tết xa nhà, nhớ người thân lắm, nhưng nhiệm vụ của người lính thiêng liêng hơn, quan trọng hơn. Những người thân luôn cảm thông, chia sẻ, là hậu phương vững chắc cho tôi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Chưa dạn dày sương gió như Trung úy Cảnh, binh nhất Cà Văn Tuấn, nhập ngũ đầu năm 2019, quê ở xã Mường Bằng (Mai Sơn) tâm sự: Năm nay tôi đoán Tết tại đơn vị, đây là Tết xa nhà đầu tiên của tôi nên không khỏi chạnh lòng, nhớ gia đình. Nhưng nhiệm vụ của người chiến sỹ biên phòng là bảo vệ cho người dân đón Tết bình yên. Vì vậy, tôi và đồng đội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mọi người được yên vui trong ngày Tết là niềm vui của chúng tôi.

Qua câu chuyện với cán bộ, chiến sỹ biên phòng, chúng tôi hiểu thêm về tâm tư, tình cảm và sự cống hiến thầm lặng của các anh. Được biết, Tết tại đơn vị cũng đầy đủ bánh chưng, mâm ngũ quả. Sau thời khắc giao thừa, lãnh đạo Đồn đi chúc Tết, động viên các chiến sỹ vui xuân, không quên nhiệm vụ. Vui hơn nữa, ở khu vực biên giới này, không riêng gì cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng mà chính quyền địa phương cũng như người dân hai bên biên giới đều có tình cảm sâu nặng với nhau như anh em ruột thịt. Bên cạnh việc phối hợp tham gia cùng với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên đồng bào các dân tộc, gia đình chính sách trên địa bàn, Đồn biên phòng còn phân công cán bộ, chiến sỹ về các bản vui Tết cùng bà con, tổ chức nhiều hoạt động vui xuân tạo không khí ấm áp nghĩa tình. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với lực lượng quản lý biên giới nước bạn Lào xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu hữu nghị nhân dịp tết Nguyên đán. Đặc biệt, trong ngày đầu tiên của năm, lực lượng hai bên sẽ tổ chức gặp nhau tại vạch phân định đường biên giới để trao cho nhau những bó hoa tươi thắm chúc mừng năm mới.

Chia tay cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Chiềng On khi tiết trời se lạnh, chúng tôi chia sẻ với các anh, vì thêm một năm, các anh lại đón Tết xa nhà. Bởi khi đã khoác trên mình màu xanh áo lính, các anh đã xác định rõ trách nhiệm thiêng liêng của người lính "Bộ đội Cụ Hồ" là mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thanh Huyền

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/mua-xuan-cua-nhung-nguoi-linh-bien-phong-28216