Muôn kiểu vui chơi của người dân TPHCM ngày cuối cùng của dịp lễ

(SGTT) – Nhờ rơi vào cuối tuần nên người dân được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương ba ngày, đây cũng được xem như đợt nghỉ lễ “dài hơi” đầu tiên của người dân TPHCM từ đầu năm đến nay. Nhiều kế hoạch vui chơi, giải trí đã được lên nhân dịp này, có người chọn đi chơi xa, người chọn ở lại thành phố, người thích ăn uống, vui chơi, người lại thích thả diều, ngắm cảnh thư giãn…

Từ đầu giờ chiều ngày 11-4 tại nóc hầm Thủ Thiêm đã đông nghẹt người đến đây thả diều. Ảnh: Minh Hoàng

Từ đầu giờ chiều ngày 11-4 tại nóc hầm Thủ Thiêm đã đông nghẹt người đến đây thả diều. Ảnh: Minh Hoàng

Những chiếc diều đủ màu sắc, kiểu dáng của người dân. Ảnh: Minh Hoàng

Những chiếc diều đủ màu sắc, kiểu dáng của người dân. Ảnh: Minh Hoàng

Không gian thoáng đãng, lại có view đẹp là ưu điểm lớn để nóc hầm thủ thiêm thu hút người dân. Ảnh: Minh Hoàng

Không gian thoáng đãng, lại có view đẹp là ưu điểm lớn để nóc hầm thủ thiêm thu hút người dân. Ảnh: Minh Hoàng

Tại trung tâm quận 1, đông đúc người dân đến vui chơi, tận hưởng ngày nghỉ cuối cùng dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Theo ghi nhận của phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị tại công viên bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, trung tâm thương mại dần đông đúc lúc chiều tối.

“Hôm nay là ngày cuối cùng của dịp nghĩ lễ này nên tôi muốn đi hóng mát loanh quanh thành phố để đỡ kẹt xe và đông đúc”, chị Hoài Phương, một người dân, cho biết.

Tại công viên Bạch Đằng, quận 1 đông đúc người đến đi dạo. Ảnh: An Phú

Tại công viên Bạch Đằng, quận 1 đông đúc người đến đi dạo. Ảnh: An Phú

Công viên Bạch Đằng cũng là một trong những nơi lý tưởng để có những bức hình đẹp. Ảnh: An Phú

Công viên Bạch Đằng cũng là một trong những nơi lý tưởng để có những bức hình đẹp. Ảnh: An Phú

Nhiều xe máy dỗ dưới đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: An Phú

Nhiều xe máy dỗ dưới đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: An Phú

Nói đến điểm vui chơi tại quận 1, không thể nào bỏ qua phố đi bộ Nguyễn Huệ. Vì vậy, vào những ngày lễ, nơi đây lúc nào cũng đông đúc. Ảnh: An Phú

Nói đến điểm vui chơi tại quận 1, không thể nào bỏ qua phố đi bộ Nguyễn Huệ. Vì vậy, vào những ngày lễ, nơi đây lúc nào cũng đông đúc. Ảnh: An Phú

Các hàng quán bán đồ ăn vặt, thức uống đông đúc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: An Phú

Các hàng quán bán đồ ăn vặt, thức uống đông đúc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: An Phú

Tại một trung tâm thương mại ở quận 1 cũng khá đông khách hàng, có lẽ đi mua sắm cũng là cách thu giãn đối với nhiều người. Ảnh: An Phú

Tại một trung tâm thương mại ở quận 1 cũng khá đông khách hàng, có lẽ đi mua sắm cũng là cách thu giãn đối với nhiều người. Ảnh: An Phú

Hàng quán bán đồ ăn vặt trước công viên Lê Thị Riêng, quận 10 cũng kín chỗ. Theo một chủ quán tại đây cho biết, hôm nay khách đông hơn nhiều lần ngày thường, bàn ghế đều đã kê ra hết nhưng vẫn thiếu. Ảnh: Phùng My

Hàng quán bán đồ ăn vặt trước công viên Lê Thị Riêng, quận 10 cũng kín chỗ. Theo một chủ quán tại đây cho biết, hôm nay khách đông hơn nhiều lần ngày thường, bàn ghế đều đã kê ra hết nhưng vẫn thiếu. Ảnh: Phùng My

Gia đình chị Thư, anh Trọng cho biết, anh chị đã có chuyến đi Vũng Tàu vào hai ngày cuối tuần, tối Chủ nhật, anh chị đã có mặt ở thành phố để nghỉ ngơi ngày cuối lễ trước khi đi làm. Ảnh: Phùng My

Gia đình chị Thư, anh Trọng cho biết, anh chị đã có chuyến đi Vũng Tàu vào hai ngày cuối tuần, tối Chủ nhật, anh chị đã có mặt ở thành phố để nghỉ ngơi ngày cuối lễ trước khi đi làm. Ảnh: Phùng My

Khu vực tô tượng tại công viên Lê Thị Riêng cũng thu hút đông đảo khách hàng nhí và gia đình. Ảnh: Phùng My

Khu vực tô tượng tại công viên Lê Thị Riêng cũng thu hút đông đảo khách hàng nhí và gia đình. Ảnh: Phùng My

Dù vui chơi, nhưng gia đình vẫn trang bị khẩu trang đầy đủ cho các bé khi đi đến những nơi công cộng. Ảnh: Phùng My

Dù vui chơi, nhưng gia đình vẫn trang bị khẩu trang đầy đủ cho các bé khi đi đến những nơi công cộng. Ảnh: Phùng My

Bà Mỹ, một người dân ở quận 10, cho hay, ngày thường bà cũng hay ra đây để tập khiêu vũ với bạn bè.”Chắc tại nay lễ nên họ đi đông hơn, chỗ khiêu vũ cũng nhiều người hơn, mình cũng không có nhiều không gian như mọi khi, nhưng mà đông đông mới vui!”, bà Mỹ vừa cười vừa chia sẻ. Ảnh: Phùng My

Bà Mỹ, một người dân ở quận 10, cho hay, ngày thường bà cũng hay ra đây để tập khiêu vũ với bạn bè.”Chắc tại nay lễ nên họ đi đông hơn, chỗ khiêu vũ cũng nhiều người hơn, mình cũng không có nhiều không gian như mọi khi, nhưng mà đông đông mới vui!”, bà Mỹ vừa cười vừa chia sẻ. Ảnh: Phùng My

Theo nhiều chủ quán ăn, hàng quán đã bắt đầu đông từ thứ Bảy đến tận hôm nay. Ảnh: Phùng My

Theo nhiều chủ quán ăn, hàng quán đã bắt đầu đông từ thứ Bảy đến tận hôm nay. Ảnh: Phùng My

An Phú – M.Hoàng – P.My

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/muon-kieu-vui-choi-cua-nguoi-dan-tphcm-ngay-cuoi-cung-cua-dip-le/