'Người khuyến học' Lào Cai - những ngày bão lũ

Công dân và Khuyến học vừa có cuộc trò chuyện với ông Đặng Xuân Yên, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai để hiểu rõ hơn về sự tham gia khắc phục thiệt hại sau bão lũ của người làm công tác khuyến học nơi miền núi sâu xa.

Ông Đặng Xuân Yên (phải), Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai. Ảnh: Đỗ Tho

Ông Đặng Xuân Yên (phải), Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai. Ảnh: Đỗ Tho

Công dân và Khuyến học: Trước hết, xin được chia sẻ với ông và người dân tỉnh Lào Cai, trong đó có các thầy cô giáo và các em học sinh đã chịu ảnh hưởng của bão số 3 Yagi gây mưa lớn kéo dài, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng vừa qua, những thiệt hại quá nặng nề, thưa ông...

Ông Đặng Xuân Yên: Vâng, hoàn lưu sau bão số 3 Yagi và mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất đã khiến cho riêng với ngành giáo dục Lào Cai thiệt hại nặng nề: 35 học sinh tử vong và mất tích, 14 học sinh bị thương, 3 giáo viên bị thương.

Cùng với đó, trên 600 nhà ở của cán bộ, giáo viên, nhân viên bị thiệt hại.

Tổng số trường học bị ảnh hưởng hư hỏng và thiệt hại trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai là 98 trường và điểm trường, trong đó, khối Trung học phổ thông 07 trường, Si Ma Cai 06 trường, Bắc Hà 20 trường, Bát Xát 26 trường, thị xã Sa Pa 20 trường, Văn Bàn 02 trường, Bảo Yên 07 trường, Bảo Thắng 07 trường, thành phố Lào Cai 03 trường.

Những con số thật xót xa!

Công dân và Khuyến học: Trong những ngày bão lũ vừa qua, Hội khuyến học Lào Cai đã vào cuộc như thế nào nhằm góp phần cùng địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai, thưa ông?

Ông Đặng Xuân Yên: Trong thực hiện khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 3 gây ra, Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, thống nhất phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục trong thực hiện vận động huy động nguồn lực, tiếp nhận và phân bổ nguồn tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm muốn hỗ trợ trực tiếp đến các cơ sở giáo dục, giáo viên, người lao động trong ngành và học sinh hoặc thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục và Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản chỉ đạo Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền trong tổ chức, hội viên hưởng ứng, ủng hộ ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 3, cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố trong đơn vị thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai cũng căn cứ nguồn lực của đơn vị và vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm... để kịp thời trao học bổng, hỗ trợ cho học sinh và giáo viên bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3 để học sinh, giáo viên có thêm điều kiện học tập, giảng dạy trong bối cảnh năm học mới vừa bắt đầu.

Trong quá trình tham gia hỗ trợ, Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai cũng thực hiện nghiêm việc tổng hợp đầy đủ hiện vật, tiền (nếu có) của các tổ chức, cá nhân ủng hộ (thông qua Hội Khuyến học) báo cáo Hội Khuyến học tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện, thị xã, thành phố theo quy định. Cùng với đó, Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai tham gia Tổ tiếp nhận tài trợ, quyên góp, hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong tỉnh bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 (Yagi) theo Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tất cả những công việc nêu trên đều được chúng tôi thực hiện nhanh chóng, kịp thời, nhằm hỗ trợ bà con, hỗ trợ các thầy cô giáo và học sinh sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục sản xuất, đảm bảo dạy và học theo kịp chương trình.

Công dân và Khuyến học: Các tỉnh miền núi phía Bắc trong đó có Lào Cai chịu thiệt hại nặng nề về cả con người và tài sản do hoàn lưu bão số 3, trong bối cảnh ấy, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân của người Việt Nam được thể hiện hết sức trân quý. Là một trong số những người làm công tác khuyến học - trực tiếp tham gia vào quá trình tiếp nhận cũng như hỗ trợ các cơ sở giáo dục, các thầy cô giáo và học sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ông cảm nhận "tấm lòng" của người dân cả nước với Lào Cai như thế nào?

Ông Đặng Xuân Yên: Ngay trong thời gian xảy ra lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại cho nhiều vùng trên địa bàn Lào Cai, trong đó có các cơ sở giáo dục, Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai đã tham gia Tổ tiếp nhận tài trợ; quyên góp, hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong tỉnh bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 (Yagi) theo Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai.

Tôi nhớ theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đến 26/9/2024, công tác tham gia khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (tính riêng sự phối hợp của Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục và qua thống kê của Tổ tiếp nhận tài trợ) đã giới thiệu trên 30 đơn vị trường học với các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng các trường để hỗ trợ những đồ dùng, vật dụng cần thiết; thiết bị dạy học, sách giáo khoa... nhằm khắc phục khó khăn phục vụ cho học tập, giảng dạy và đời sống sinh hoạt hàng ngày của thầy cô giáo và học sinh trên địa bàn.

Tổng nguồn lực huy động được tiền mặt tại tài khoản cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đến ngày 26//9/2024 là 1 tỷ 827 triệu 604 nghìn đồng, cùng với hiện vật là trên 100 tấn hàng gồm các nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu cho học sinh.

Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ của Hội Khuyến học Nam Định: 30 triệu đồng, Hội Khuyến học Hà Tĩnh: 10 triệu đồng, Hội Khuyến học Sơn La: 10 triệu đồng...

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Lào Cai đã phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo trực tiếp và kết nối với các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm thực hiện thăm hỏi, hỗ trợ cho học sinh bị ảnh hưởng của bão, lũ. Cụ thể: Hội Khuyến học huyện Mường Khương kết nối trao học bổng cho học sinh trị giá 50 triệu đồng; Hội Khuyến học huyện Bắc Hà vận động được 407 triệu 600 nghìn đồng và trên 200 suất quà trị giá 130 triệu đồng.

Cùng với đó, đã hỗ trợ Cháu Nguyễn Ánh Thủy ở xã Khánh Yên Hạ huyện Văn Bàn mất cả bố mẹ tại nhà máy thủy điện Đông Nam Á (huyện Bắc Hà) 5,1 triệu đồng; hỗ trợ 6 cháu có bố bị cuốn trôi 13 triệu đồng.

Hỗ trợ 3 trường học 68,1 triệu đồng (trong đó, trường mầm non Tả Củ Tỷ và 2 trường ở Na Hối) để mua đồ dùng học tập hỗ trợ các học sinh nơi đây.

Hỗ trợ 270 hộ dân xã Tả Củ Tỷ, Thải Giàng Phố 355 triệu đồng.

Những sự quan tâm của đồng bào cả nước đã được chúng tôi chuyển tới người dân, tới các thầy cô giáo, các em học sinh trên địa bàn kịp thời nhất, nhằm góp phần chia sẻ và khắc phục khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Đông, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Bắc Hà (Lào Cai) cùng các tổ chức, cá nhân vượt địa hình hiểm trở tới thôn Sả Chư Ván, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà trao quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai vừa qua.

Bà Nguyễn Thị Đông, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Bắc Hà (Lào Cai) cùng các tổ chức, cá nhân vượt địa hình hiểm trở tới thôn Sả Chư Ván, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà trao quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai vừa qua.

Công dân và Khuyến học: Có thể thấy, với sự chung tay vào cuộc kịp thời, tâm huyết của Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai cùng với các cơ quan ban ngành – bà con Lào Cai trong đó có các thầy cô giáo, các em học sinh cũng "ấm lòng" để vượt qua khó khăn, tiếp tục cuộc hành trình chinh phục cái chữ, chinh phục tri thức, thưa ông?

Ông Đặng Xuân Yên: Những thành viên Hội Khuyến học chúng tôi tuy có những người tuổi cao nhưng sức khỏe, tình cảm dành cho bà con càng cao, chúng tôi chủ yếu ở địa bàn nào thì chung tay cùng các đơn vị, ban ngành ở đó chung tay góp sức hỗ trợ bà con. Nhiều cán bộ khuyến học lặn lội tới những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ quét, sạt lở đất.

Tôi nhớ hành trình của chị Nguyễn Thị Đông, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Bắc Hà đến trao quà hỗ trợ cho nhân dân thôn Sả Chư Ván, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà khi chị báo cáo thông tin về Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai. Con đường lên thôn Sả Chư Ván những ngày lũ tràn về đã không còn là con đường nữa, mà thay vào đó là những tảng đá hộc lớn gồ ghề chắn lối, những nốt bánh xe của người dân, người cứu trợ cứ len lỏi qua các kẽ đá mà đi lên với bà con. Rồi những đoạn đường đặc quánh bùn đất do sạt lở, đến bước chân xuống rút chân lên còn khó - nhưng đồng bào mình, những "lá rách ít" vẫn cố gắng vượt qua sự khó khăn, trắc trở ấy để đến với những "lá rách nhiều" - thật đáng quý biết bao.

Cảm động vô cùng khi nhìn thấy những nụ cười của bà con bị cô lập trên đỉnh non cao khi đón nhận đồ cứu trợ, dù chỉ là lọ ruốc, gói mì tôm, tấm áo chiếc quần mới... - rất ấm lòng. Nhiều đồng bào chia sẻ niềm vui khi "tưởng bị bỏ quên" mà bỗng dưng thấy tiếng xe, tiếng người từ dưới núi lên…

Cuộc sống của bà con vùng cao còn nhiều khó khăn, vất vả, thiếu thốn, nhất là khi thiên tai dội xuống khiến cuộc sống thêm chênh vênh, việc cho con em đến với cái chữ càng thêm nhọc nhằn. Hơn lúc nào hết, những người làm khuyến học chúng tôi càng cần ở bên bà con, giúp đỡ, động viên, khuyến khích bà con, dù ở hoàn cảnh nào cũng cần phải tiếp tục cho con em mình học tập, để có thêm tri thức, giúp đỡ gia đình, xây dựng quê hương ngày một tốt đẹp hơn.

Thời gian vừa qua, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Lào Cai và sự ủng hộ trực tiếp tại cơ sở đã khắc phục được một phần khó khăn cho người dân Lào Cai chúng tôi, tuy nhiên, do hậu quả của bão lũ quá nặng nề, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm trong thời gian tới vẫn hết sức cần thiết và quý báu để người dân sớm ổn định sản xuất, để học sinh, giáo viên, nhà trường có thêm điều kiện sinh hoạt, học tập, giảng dạy.

Công dân và Khuyến học: Xin cảm ơn những thông tin ông đã chia sẻ! Chúc cho những người làm công tác khuyến học tại Lào Cai luôn chân cứng đá mềm, tràn đầy nhiệt huyết với công cuộc khuyến học, khuyến tài, lan tỏa tri thức, xây dựng xã hội học tập!

Một số hình ảnh ghi lại chặng đường của người cán bộ khuyến học đến với người dân vùng cao bị thiệt hại do hoàn lưu sau bão số 3 Yagi tại Lào Cai

Trần Vũ

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/nguoi-khuyen-hoc-lao-cai-nhung-ngay-bao-lu-179241002075629663.htm