Người lính già và hoa ban Điện Biên

(Viết tặng cựu binh Nguyễn Hữu Đàm!)

Người lính già

Về thăm lại chiến trường xưa Điện Biên

Gặp màu trắng tinh khôi hoa ban

Giữa thung lũng Mường Thanh

Kỷ niệm hiện về điều quên, điều nhớ...

Người lính già lên Điện Biên

Thăm chiến trường xưa cũ

Gặp cánh ban rừng nở trắng vô tư

Bên dòng suối năm xưa đàn bướm nhởn nhơ

Mây sà Khe lau như mơ như thực

Tiếng ai hò khoan bên kia ghềnh vực

Chợt nao lòng nhớ đồng đội “dô ta...”

Những giọt nước mắt cay

Trên gương mặt của người lính già

Nhớ đồng đội xưa người còn, kẻ mất

Chiến trường xưa giờ đây lặng ngắt

Nghĩa trang im lìm hàng mộ chí đơn sơ...

Người lính già về lại chiến trường xưa

Gặp Điện Biên rực một màu ban trắng

Thung lũng Mường Thanh trong trưa tĩnh lặng

Hồng Cúm nắng ve tròn, Him Lam gió thung thăng

Gương mặt người lính già trầm ngâm

Trước màu trắng thiết tha của đất trời diệu vợi...

Rừng Tây Bắc bao lần thay lá mới

Bao mùa ban trắng đi qua

Mái tóc sương pha

Kỷ niệm mãi tươi nguyên trong lòng người lính già

Trước màu trắng tinh khôi giữa chiến trường xưa cũ...

UÔNG THÁI BIỂU

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202012/nguoi-linh-gia-va-hoa-ban-dien-bien-3035153/