Nhân lên nét đẹp văn hóa

Sáng 21-11, chị Minh (ở Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên) đến thăm chị Hương, hàng xóm cũ, sống tại thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm). Rẽ qua cửa hàng trái cây quen thuộc của chị Hà tại chợ Vân để mua mấy cân cam, chị Minh bất ngờ khi thấy các tiểu thương ở đây đã dùng những túi sinh học tự hủy thay cho túi nilon thông thường. Chị Minh tấm tắc với chị Hà:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Chị ơi, chợ Vân giờ văn minh quá chị nhỉ!

Chị Hà vui vẻ:

- Đúng vậy. Đó là kết quả tích cực từ phong trào “Đưa phế liệu đến hành trình sống xanh” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn đó.

- Phong trào này cụ thể như nào hả chị? - Chị Minh tò mò.

Chị Hà giải thích:

- Đó là phong trào mà Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn phát động, bao gồm các hoạt động thu gom phế liệu như chai nhựa đã qua sử dụng, pin cũ... đổi lấy những chậu hoa nhỏ, lợn đất tiết kiệm, túi đựng rác tự hủy...

Chị Minh nghe xong, tâm đắc:

- Nếu được nhân rộng, mô hình này sẽ góp phần hình thành một nét đẹp văn hóa, nếp nghĩ, lối sống thân thiện với môi trường đấy chị ạ!

An Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/984574/nhan-len-net-dep-van-hoa