Nhìn lại những khoảnh khắc người dân Hà Nội ngắm pháo hoa, đón chào năm mới

Rạng sáng nay, sau những phút ngắm pháo hoa rực rỡ được bắn lên bầu trời ở công viên Thống Nhất, người dân Hà Nội đã đi du xuân, đón chào năm mới.

Rạng sáng nay, vào 0h sáng màn pháo hoa đã nổ trên bầu trời của Thủ đô Hà Nội. Đánh dấu 1 năm mới đã bắt đầu.

Do dịch bệnh Covid-19 nên Thủ đô Hà Nội chỉ tổ chức bắn pháo hoa tại 1 điểm duy nhất để chào đón năm Tân Sửu, ở công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Những màn pháo hoa rực rỡ nổ trên bầu trời Thủ đô.

Nhiều người trao cho nhau những tình cảm ấm nồng nhất tại thời điểm linh thiêng. Những chiếc khẩu trang dường như đã không còn là khoảng cách đối với họ.

Người dân tranh thủ ghi lại những màn pháo hoa duy nhất ở Hà Nội.

Những cặp đôi, bạn thân cùng nhau lưu lại kỉ niệm bước sang năm mới.

Do dịch bệnh Covid-19 nên nhiều người dân ngoại tỉnh làm việc tại Hà Nội đã chọn cách ăn Tết tại Thủ đô. Thời điểm giao thừa gọi về cho người thân của mình.

Mọi người ai nấy đều háo hức, mãn nhãn trước màn pháo hoa vào thời điểm giao thừa, sang năm mới. Tất cả đều hi vọng những điều tốt đẹp nhất đến với mình và gia đình, người thân vào năm mới.

Ngay sau khi đón giao thừa, nhiều người dân đã di chuyển đến các ngôi chùa lớn ở Hà Nội, để thắp hương đầu năm.

Hầu hết tất cả mọi người đều có ý thức đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người.

Đi chùa, thắp hương cầu mong những điều tốt đẹp nhất vào thời điểm đầu năm mới, năm Đinh Sửu 2021 luôn là những điều tốt đẹp, linh thiêng nhất đối với mỗi người dân.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhin-lai-nhung-khoanh-khac-nguoi-dan-ha-noi-ngam-phao-hoa-don-chao-nam-moi-post118735.html