Những 'người mẹ hiền' nơi vùng cao

Nhắc tới giáo dục vùng cao là nói tới một hành trình nhọc nhằn, gian nan vất vả, mà bên cạnh các chính sách của Đảng và Nhà nước, còn có sự tâm huyết, tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm của những nhà giáo – những người đang ngày đêm bám bản, gieo con chữ nơi các bản làng xa xôi.

Bắt chấy cho học sinh; hướng dẫn các em cách vệ sinh thân thể; nấu mì cho các em ăn trong khi đợi bố mẹ đến đón. Đó là những công việc khác, bên cạnh việc giảng dạy của các nhà giáo ở các địa bàn đặc biệt khó khăn. Và nếu không có tình yêu thương, sự tâm huyết cùng tinh thần trách nhiệm, sẽ rất khó để các thầy cô ngày đêm bám bản, gieo cái chữ cho các em nhỏ vùng cao.

Cuộc sống xa gia đình, ở nhà công vụ; khó khăn về đường sá, giao thông đi lại; cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, cộng với thời tiết khắc nghiệt nơi vùng núi cao. Tất cả là những khó khăn, vất vả với các nhà giáo đang công tác tại các địa bàn vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, những người thầy, người cô vẫn giữ lại cho mình nỗi vất vả riêng, để bền bỉ mỗi ngày đem con chữ đến với các bản làng xa xôi, cùng mong mỏi các em học sinh sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hòa - Văn Thắng

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/nhung-nguoi-m-hien-noi-vung-cao-240249.htm