Nông dân ra đồng trên con đường rợp bóng xà cừ

Đoạn đường giữa cánh đồng ở thôn Thụy Khuê (xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) dài gần 1km, mát rượi trong những ngày hè nhờ những cây xà cừ có tuổi đời hơn nửa thế kỷ.

Hàng cây xà cừ rợp bóng đã gắn bó với người dân thôn Thụy Khuê từ bao năm nay.

Hàng cây xà cừ rợp bóng đã gắn bó với người dân thôn Thụy Khuê từ bao năm nay.

Từ hơn nửa thế kỷ trước, người dân thôn Thụy Khuê đã cùng nhau chọn cây xà cừ để tạo bóng mát những ngày hè.

Từ hơn nửa thế kỷ trước, người dân thôn Thụy Khuê đã cùng nhau chọn cây xà cừ để tạo bóng mát những ngày hè.

Vào ngày mùa, con đường rộn ràng từ sớm.

Vào ngày mùa, con đường rộn ràng từ sớm.

Đồng làng ngày mùa.

Đồng làng ngày mùa.

Lũ trẻ thường theo ông bà, cha mẹ ra đồng.

Lũ trẻ thường theo ông bà, cha mẹ ra đồng.

Bởi vẻ đẹp của con đường, của hàng cây mà con đường là nơi các họa sĩ, nhiếp ảnh gia thường xuyên lui tới.

Bởi vẻ đẹp của con đường, của hàng cây mà con đường là nơi các họa sĩ, nhiếp ảnh gia thường xuyên lui tới.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nong-dan-ra-dong-tren-con-duong-rop-bong-xa-cu-244105.htm