Sau bão số 6 Trà Mi, người dân Đà Nẵng đổ xô ra biển nhặt 'lộc trời'

Bão số 6 Trà Mi tan, sóng lớn đánh dạt những con vẹm xanh, chíp chíp vào bãi biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) khiến người dân đổ xô đi nhặt 'lộc' của biển.

XEM CLIP:

Sáng 28/10, sau khi bão số 6 Trà Mi quét qua, tại bãi biển Nguyễn Tất Thành (đoạn gần cầu Phú Lộc, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) sóng lớn đã đánh số lượng lớn vẹm xanh, chíp chíp, nghêu dạt vào bờ.

Hàng chục người dân đã đổ xô ra biển mang theo các dụng cụ như rổ, bao... để nhặt “lộc biển”. Trong đó, vẹm xanh tấp vào bờ nhiều nhất.

Nghe tin vẹm xanh, nghêu bị sóng đánh dạt vào bãi biển Nguyễn Tất Thành, người dân các vùng lân cận cũng đến nhặt. Nhiều người gọi điện thêm cả người thân đến cùng bắt về ăn khiến cả một bãi biển dài hơn 100m trở nên nhộn nhịp. Chỉ trong thời gian ngắn, mỗi người có thể bắt được vài kg vẹm xanh.

Người dân Đà Nẵng ra bờ biển Nguyễn Tất Thành bắt vẹm xanh, chíp chíp

Người dân Đà Nẵng ra bờ biển Nguyễn Tất Thành bắt vẹm xanh, chíp chíp

Anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) cho biết, gần 15 phút anh đã nhặt được hơn 2kg vẹm xanh.

“Vẹm từ ngoài biển bị sóng đánh vào bờ rất nhiều, sáng nay có người đi sớm bắt được vài chục kg. Lần đầu tôi thấy vẹm tấp vào bờ nhiều như thế này. Vẹm xanh rất ngon nên chúng tôi tranh thủ nhặt về ăn, chứ không đem bán", anh Hùng cho hay.

Anh Hùng tranh thủ nhặt "lộc trời" về ăn sau bão

Anh Hùng tranh thủ nhặt "lộc trời" về ăn sau bão

Nhiều người bắt được số lượng lớn vẹm xanh chỉ trong thời gian ngắn

Nhiều người bắt được số lượng lớn vẹm xanh chỉ trong thời gian ngắn

Chị Hoàng Thị Linh (ngụ quận Thanh Khê) cho biết: "Không rõ số vẹm, chíp chíp, nghêu từ đâu dạt vào nhưng rất nhiều. Khi biết tin, tôi ra bãi biển thì đã có rất đông người nhặt vẹm xanh và chíp chíp".

Hồ Giáp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sau-bao-so-6-tra-mi-nguoi-dan-da-nang-do-xo-ra-bien-nhat-loc-troi-2336391.html