Tranh thủ cuối tuần, người Hà Nội đội mưa lên nghĩa trang để vẹn tròn hai chữ hiếu hạnh mùa Vu Lan

Bất chấp trời mưa to không ngừng, người Hà Nội vẫn vượt gần 100km lên nghĩa trang để vẹn tròn chữ hiếu mùa Vu Lan.

Ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), trong 2 ngày cuối tuần, rất nhiều người dân đã "đội mưa", sớm có mặt tại nghĩa trang để vẹn tròn 2 chữ hiếu hạnh mùa Vu Lan.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Đến hẹn lại lên, cứ vào tháng 7 âm lịch là mùa Vu Lan báo hiếu lại về, hàng trăm người dân Thủ đô đã đội mưa, sớm có mặt tại nghĩa trang để vẹn tròn hai chữ hiếu hạnh.

Đến hẹn lại lên, cứ vào tháng 7 âm lịch là mùa Vu Lan báo hiếu lại về, hàng trăm người dân Thủ đô đã đội mưa, sớm có mặt tại nghĩa trang để vẹn tròn hai chữ hiếu hạnh.

Đây cũng là dịp để chúng ta tưởng nhớ, ghi tạc công nghĩa sinh thành với cha mẹ.

Đây cũng là dịp để chúng ta tưởng nhớ, ghi tạc công nghĩa sinh thành với cha mẹ.

Với bà Lê Thị Hân (78 tuổi, ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), tháng 7 âm lịch hàng năm không chỉ là mùa Vu Lan báo hiếu mà còn là tháng giỗ người chồng đã khuất, an táng tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên ở Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Với bà Lê Thị Hân (78 tuổi, ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), tháng 7 âm lịch hàng năm không chỉ là mùa Vu Lan báo hiếu mà còn là tháng giỗ người chồng đã khuất, an táng tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên ở Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Bởi vậy, dù tuổi đã cao bà Hân vẫn đội mưa, vượt hàng chục kilomet đến công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên để làm giỗ và vẹn tròn mùa Vu Lan.

Bởi vậy, dù tuổi đã cao bà Hân vẫn đội mưa, vượt hàng chục kilomet đến công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên để làm giỗ và vẹn tròn mùa Vu Lan.

Gia đình bà Hân cấp tập chuẩn bị cho nghi thức cúng giỗ và lễ Vu Lan tại mộ phần người thân.

Gia đình bà Hân cấp tập chuẩn bị cho nghi thức cúng giỗ và lễ Vu Lan tại mộ phần người thân.

Chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Gia đình & Xã hội, bà Hân (áo hoa xanh) kể: “Lễ Vu lan cũng cũng là thời điểm sắp đến ngày giỗ của ông nhà tôi nên năm nào cũng vậy, tôi và các con, cháu đều có mặt tại mộ phần để dọn dẹp, sửa soạn và thắp nhang. Sau đó là lên chùa để tham gia các khóa lễ cầu siêu cho gia tiên và cầu an cho gia đình”.

Chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Gia đình & Xã hội, bà Hân (áo hoa xanh) kể: “Lễ Vu lan cũng cũng là thời điểm sắp đến ngày giỗ của ông nhà tôi nên năm nào cũng vậy, tôi và các con, cháu đều có mặt tại mộ phần để dọn dẹp, sửa soạn và thắp nhang. Sau đó là lên chùa để tham gia các khóa lễ cầu siêu cho gia tiên và cầu an cho gia đình”.

“Dịp này tôi cũng đưa các cháu lên để tưởng nhớ về cội nguồn của mình. Bao năm qua tôi luôn dạy con cháu phải có đức hiếu hạnh với tổ tiên, ông bà cha mẹ”, bà Hân xúc động nói.

“Dịp này tôi cũng đưa các cháu lên để tưởng nhớ về cội nguồn của mình. Bao năm qua tôi luôn dạy con cháu phải có đức hiếu hạnh với tổ tiên, ông bà cha mẹ”, bà Hân xúc động nói.

Cũng có mặt tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, bà Cao Thị Sơn (69 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, đây là nơi an táng người chồng đã mất cách đây gần một năm.

Cũng có mặt tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, bà Cao Thị Sơn (69 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, đây là nơi an táng người chồng đã mất cách đây gần một năm.

Bởi vậy, đây là mùa Vu Lan đầu tiên mà gia đình tổ chức lên dâng hương tại mộ phần.

Bởi vậy, đây là mùa Vu Lan đầu tiên mà gia đình tổ chức lên dâng hương tại mộ phần.

Bà Sơn không khỏi bùi ngùi, xúc động khi nhắc đến người chồng quá cố và mong rằng, nhân mùa Vu Lan này, vong linh ông bà tổ tiên và chồng luôn được thanh thản.

Bà Sơn không khỏi bùi ngùi, xúc động khi nhắc đến người chồng quá cố và mong rằng, nhân mùa Vu Lan này, vong linh ông bà tổ tiên và chồng luôn được thanh thản.

Bà Sơn cho biết: “Chúng tôi vẫn luôn tưởng nhớ tới những người thân trong gia đình đã mất, cầu siêu cho tất cả vong linh được siêu thoát về cõi vĩnh hằng, sớm siêu thoát. Tôi luôn tâm niệm rằng, mình sao thì tâm linh cũng vậy, mất đi rồi, chúng tôi vẫn vẹn tròn hai chữ hiếu hạnh”.

Bà Sơn cho biết: “Chúng tôi vẫn luôn tưởng nhớ tới những người thân trong gia đình đã mất, cầu siêu cho tất cả vong linh được siêu thoát về cõi vĩnh hằng, sớm siêu thoát. Tôi luôn tâm niệm rằng, mình sao thì tâm linh cũng vậy, mất đi rồi, chúng tôi vẫn vẹn tròn hai chữ hiếu hạnh”.

“Chính vì vậy mình phải sống sao cho con cháu đời đời sau này noi theo. Luôn luôn dạy con cháu phải giữ nếp gia phong, gia tộc của tổ tiên, gia đình dòng họ, nếu không giữ thì cũng không thể làm việc lớn. Đây là văn hóa rất tốt đẹp của gia đình”, bà Sơn cho hay.

“Chính vì vậy mình phải sống sao cho con cháu đời đời sau này noi theo. Luôn luôn dạy con cháu phải giữ nếp gia phong, gia tộc của tổ tiên, gia đình dòng họ, nếu không giữ thì cũng không thể làm việc lớn. Đây là văn hóa rất tốt đẹp của gia đình”, bà Sơn cho hay.

Mặc dù trời mưa nhưng rất nhiều người dân Hà Nội đã tranh thủ ngày cuối tuần, đội mưa để sớm có mặt tại nghĩa trang vẹn trọn mùa Vu Lan với người thân đã khuất.

Mặc dù trời mưa nhưng rất nhiều người dân Hà Nội đã tranh thủ ngày cuối tuần, đội mưa để sớm có mặt tại nghĩa trang vẹn trọn mùa Vu Lan với người thân đã khuất.

Bởi theo quan niệm, vào mỗi dịp lễ xá tội vong nhân, rằm tháng 7 hằng năm, các hoạt động về văn hóa, tâm linh lại diễn ra trên khắp cả nước.

Bởi theo quan niệm, vào mỗi dịp lễ xá tội vong nhân, rằm tháng 7 hằng năm, các hoạt động về văn hóa, tâm linh lại diễn ra trên khắp cả nước.

Đây là lúc gợi nhắc lại một trong những đạo lý, nhân cách lớn nhất của mỗi con người là Đạo Hiếu.

Đây là lúc gợi nhắc lại một trong những đạo lý, nhân cách lớn nhất của mỗi con người là Đạo Hiếu.

Cũng nhân dịp này, những người con tìm về với nguồn cội, về với giá trị Chân - Thiện - Mỹ và về với đạo của người làm con.

Cũng nhân dịp này, những người con tìm về với nguồn cội, về với giá trị Chân - Thiện - Mỹ và về với đạo của người làm con.

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tranh-thu-cuoi-tuan-nguoi-ha-noi-doi-mua-len-nghia-trang-de-ven-tron-hai-chu-hieu-hanh-mua-vu-lan-172220807172810707.htm