Trường mầm non Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai – Hà Nội): Yêu thương gửi tặng học sinh vùng lũ - Bát Xát - Lào Cai

Cơn bão Yagi 2024 đổ ập vào miền Bắc, trong đó có huyện Bát Xát - Lào Cai chịu nhiều thiệt hại, Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện đến với bà con và các em nơi đây.

Cơn bão Yagi đã đi qua, nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn còn rất nặng nề. Hàng nghìn người dân, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt đang phải đối mặt với cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhà cửa bị hư hỏng, thiếu thốn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu đã khiến cuộc sống của họ đảo lộn hoàn toàn. Cơn bão Yagi 2024 đổ ập vào miền Bắc Việt Nam khiến những người dân lam lũ ở Bát Xát - Lào Cai phải đối diện với sức phá hủy dữ dội, gây ra không ít đau thương và mất mát. Dòng nước lũ cuốn trôi tất cả, từ nhà cửa, hoa màu, cho đến những hy vọng và ước mơ của người dân nơi đây. Khi cơn bão qua đi, cuộc sống chưa trở lại bình thường ngay mà để lại những hậu quả nặng nề, cùng sự thiếu thốn.

Ngay sau khi thông tin thiệt hại trong trận bão lũ Yagi được truyền đi, trường Mầm Non Hoàng Văn Thụ và đại diện là cô giáo Vũ Thị Thu Hương - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã nhanh chóng, tích cực phổ biến, tuyên truyền, huy động và tổ chức các hoạt động thiện nguyện trong nhà trường đến vùng bị ảnh hưởng của bão lũ.

Công tác tuyên truyền được chúng tôi đưa ra rõ ràng, có mục tiêu, kế hoạch chi tiết về địa điểm nhà trường sẽ đến, số lượng từng loại đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị từng nhà trường tại Bát Xát - Lào Cai đề nghị được hỗ trợ… nên khi chúng triển khai đã ngay lập tức được toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh nhiệt tình ủng hộ, và chỉ trong một ngày đã đạt gần đủ số lượng đồ dùng, kinh phí mong muốn.

Đồ dùng ủng hộ đem đến Bát Xát - Lào Cai

Đồ dùng ủng hộ đem đến Bát Xát - Lào Cai

Đoàn nhà trường gồm 2 thành viên là đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó hiệu trưởng và đồng chí Quách Thị Dịu - Nhân viên kế toán của nhà trường kết hợp với nhóm thiện nguyện làm từ thiện xuất phát từ Chung cư Times City 458 Minh Khai - thành phố Hà Nội lúc 04 giờ sáng ngày 28/9/2024 với mong muốn chạy thật nhanh đến với các em bé tại Bát Xát, được trao tận tay từng em những món quà các em đang chờ đợi, đó chính là những bộ quần áo, dép, khăn mặt, ba lô, bút màu đất nặn, sách truyện… Hành trình chúng tôi trải qua khiến chúng tôi đến chậm hơn dự kiến bởi quãng đường vô cùng gian nan, đường vẫn tiếp tục sạt lở, lầy lội, có những đoạn đường chúng tôi phải chờ mọi người giải tỏa số bùn đất vừa tràn xuống đường rồi mới đi qua được… nên phải đến 19h cùng ngày chúng tôi mới đến được Bát Xát, Lào Cai và gửi tại nơi đây những yêu thương đong đầy. Đến với trường Mầm non A Mú Sung, đoàn đã gặp và trao đổi với đồng chí Trần Thị Thu Hương - Hiệu trưởng và đồng chí Hoàng Thị Lý - Phó Hiệu trưởng đại diện trường Mâm non A Mú Sung về những khó khăn và thiệt hại của nhà trường nói riêng và của người dân nơi đây nói chung khi cơn bão Yagi đi qua. Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó hiệu trưởng đại diện trường Mâm non Hoàng Văn Thụ đã chia sẻ với những khó khăn của cô và trò nhà trường. Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ đã gửi tặng trường Mầm non A Mú Sung 500m ống nhựa Tiền Phong trị giá 3.000.000 đồng. 205 áo trẻ em trị giá 5.125.000 đồng. 17 thùng sữa tươi trị giá 3.230.000 đồng. Nhà trường còn gửi tặng 11 hộ dân bị lũ quét mất nhà cửa mỗi hộ dân 1.000.000 đồng, trị giá 11.000.000 đồng. Tổng kinh phí 22.300.000đ. Số kinh phí này không lớn nhưng nó là tấm lòng của tất cả đoàn chúng tôi đến với các em nhỏ và thầy cô giáo nơi đây.

Cô giáo Nguyễn Thị Hương trao tặng quà cho trường Mầm non A Mú Sung

Cô giáo Nguyễn Thị Hương trao tặng quà cho trường Mầm non A Mú Sung

Khi trò chuyện với đoàn chúng tôi, các cô giáo nơi đây rất xúc động, trân trọng những tình cảm mà đoàn chúng tôi đem đến, những món quà thiết thực này là vô cùng cần thiết đối với các con ngay tại thời điểm này, bởi trong đợt lũ vừa rồi đã cuốn trôi tất cả đồ dùng, học liệu của các con, nhà trường cũng đã nhận được một số thực phẩm, đồ ăn nhưng chưa có những thứ thiết thực như thế này nên khi nghe thông tin đoàn đang đến nhà trường rất vui và xúc động.

Bằng tâm nguyện cả đoàn trường chỉ ước giá như mình có thể đem được nhiều hơn thế. Đoàn trường chỉ mong các thầy cô và các em nhỏ ở Bát Xát - Lào Cai, ổn định cuộc sống, sớm quay lại trường học. Có lẽ, điều khiến cho đoàn chúng tôi xúc động nhất trong suốt hành trình sau lũ là tinh thần vượt khó và lòng yêu thương của con người Việt Nam. Dù nhà cửa bị phá hủy, tài sản mất mát, nhưng những người dân vùng lũ vẫn giữ vững niềm tin vào ngày mai. Họ không ngừng động viên nhau, cùng chia sẻ những gì còn lại để cùng vượt qua những ngày tháng khó khăn. Mặc dù lũ lụt mang lại nhiều thiệt hại về vật chất và tinh thần nhưng nó cũng giúp con người thêm gắn kết, thấu hiểu và chia sẻ, chúng tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều đoàn thiện nguyện tiếp tục đến với Bát Xát - Lào Cai và các em bé tại nơi đây sẽ lại được đủ đầy.

Với tấm lòng nhân ái lá lành đùm lá rách của nhân dân ta đã được phát huy và những nghĩa cử cao đẹp từ thầy cô và phụ huynh học sinh trường Mầm non Hoàng Văn Thụ mang lại động lực to lớn cho những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Hi vọng rằng, các hoạt động nhân đạo, từ thiện thiết thực và ý nghĩa sẽ ngày càng được lan tỏa, nhân rộng tới những trái tim cô và trò trường Mầm non Hoàng Văn Thụ nói riêng và của người Việt Nam nói chung.

Cô giáo Nguyễn Thị Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truong-mam-non-hoang-van-thu-hoang-mai-ha-noi-yeu-thuong-gui-tang-hoc-sinh-vung-lu-bat-xat-lao-cai-204241010135924622.htm