Ủy ban Biên giới quốc gia thăm hỏi, động viên, tặng quà chính quyền, nhân dân Làng Nủ

Đoàn công tác của Ủy ban Biên giới quốc gia đã chia sẻ với chính quyền và nhân dân Làng Nủ về những thiệt hại và mất mát đau thương do bão Yagi gây ra.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ (ngoài cùng, bên trái) thăm hỏi, động viên chính quyền và nhân dân vùng lũ Làng Nủ.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ (ngoài cùng, bên trái) thăm hỏi, động viên chính quyền và nhân dân vùng lũ Làng Nủ.

Tiếp nối hành trình sẻ chia, chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ do bão Yagi, sáng ngày 15/9, Đoàn công tác của Ủy ban Biên giới quốc gia do đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà khắc phục hậu quả thiên tai cho chính quyền và nhân dân vùng lũ Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai và các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại đây.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Hường, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia và đại diện công đoàn Ủy ban Biên giới quốc gia.

Đoàn công tác tại nhà văn hóa Làng Nủ.

Đoàn công tác tại nhà văn hóa Làng Nủ.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; đồng chí Vũ Thị Tư, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Khánh; Đại tá Kiều Phi Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai; Đại tá Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng trường Trung cấp 24 Biên phòng cùng nhân dân địa phương.

Chưa hết bàng hoàng trước những thiệt hại nặng nề do trận lũ quét gây ra đối với người dân địa phương, bà Vũ Thị Tư, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Khánh cho biết, núi con Voi là ngọn núi bao đời che chở, bảo vệ cho bao thế hệ người dân Làng Nủ và cũng là nơi cung cấp nguồn nước cho cánh đồng lúa trù phú, nay nổi cơn thịnh nộ khiến người dân chìm trong tang tóc, đau thương.

Trận lũ quét sáng ngày 10/9 ở Làng Nủ đã vùi lấp 33 hộ, 40 nóc nhà, là nơi sinh sống của 168 nhân khẩu, làm 64 người chết và mất tích.

Trận lũ quét sáng ngày 10/9 ở Làng Nủ đã vùi lấp 33 hộ, 40 nóc nhà, là nơi sinh sống của 168 nhân khẩu, làm 64 người chết và mất tích.

Cũng tại thực địa, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực thông tin, Làng Nủ có hơn 700 nhân khẩu với 167 hộ, trận lũ quét sáng ngày 10/9 đã vùi lấp 33 hộ, 40 nóc nhà, là nơi sinh sống của 168 nhân khẩu, làm 64 người chết và mất tích. Làng Nủ hiện bị san phẳng bởi bùn đất và đây là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất bởi mưa lũ tại tỉnh Lào Cai. Đến nay, các lực lượng đã tổ chức tìm kiếm được 52 nạn nhân, 14 người mất tích.

Đến sáng ngày 15/9, công tác cứu nạn, dò, tìm tung tích nạn nhân ngày càng gặp nhiều khó khăn, do thời tiết tại khu vực Làng Nủ chuyển sang nắng nóng làm nền đất bị khô và dần nén chặt. Hiện các lực lượng đang phối hợp để chạy đua với thời gian tìm kiếm người dân đang bị vùi lấp.

Thay mặt cán bộ, công chức Ủy ban Biên giới quốc gia và một số cá nhân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trao tặng 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) góp phần giúp nhân dân Làng Nủ sớm vượt qua thời điểm khó khăn.

Thay mặt cán bộ, công chức Ủy ban Biên giới quốc gia và một số cá nhân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trao tặng 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) góp phần giúp nhân dân Làng Nủ sớm vượt qua thời điểm khó khăn.

Tại nhà văn hóa Làng Nủ, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đã chia sẻ với chính quyền và nhân dân Làng Nủ về những thiệt hại và mất mát đau thương này, bày tỏ mong muốn người dân Làng Nủ nhanh chóng vượt qua khó khăn, mất mát, ổn định tình hình, xây dựng lại cuộc sống ngày càng phát triển. Thay mặt cán bộ, công chức Ủy ban Biên giới quốc gia và một số cá nhân, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đã trao tặng 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) góp phần giúp nhân dân Làng Nủ sớm vượt qua thời điểm khó khăn này.

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/uy-ban-bien-gioi-quoc-gia-tham-hoi-dong-vien-tang-qua-chinh-quyen-nhan-dan-lang-nu-286634.html