Xứng đáng là công an nhân dân!

Vào khoảng 8h sáng 13-8, anh Vũ Tuấn Hùng, nhân viên giao hàng của Bưu điện Quan Hoa đi giao hàng tại Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm). Đến địa chỉ giao hàng, anh Hùng tá hỏa khi phát hiện bao tải hàng rơi lúc nào không biết. Đang lo lắng vì nếu không tìm ra sẽ phải đền số tiền hàng hơn 100 triệu đồng thì anh Hùng nhận được điện thoại từ số lạ:

- Anh có phải là Vũ Tuấn Hùng, nhân viên giao hàng của Bưu điện Quan Hoa không?

- Phải anh ạ!

- Chúng tôi gọi cho anh từ Công an phường Dịch Vọng. Vừa rồi hai đồng chí công an giao thông nhặt được một bao tải hàng chuyển phát nhanh, trên đó có thông tin người vận chuyển nên chúng tôi gọi để anh xác nhận. Mời anh cùng đại diện Bưu điện Quan Hoa đến trụ sở để chúng tôi bàn giao.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Hùng cho biết, hai người nhặt được bao tải hàng của anh là Đại úy Lê Văn Lợi và Thượng úy Phạm Văn Thành, Đội Cảnh sát giao thông số 6 - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội). Hành động của hai đồng chí thật đáng tuyên dương, xứng đáng là chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/976268/xung-dang-la-cong-an-nhan-dan