4 nhà thờ bị nghi ma ám ở London

Những nhà thờ có kiến trúc cổ kính, tuyệt đẹp tuy nhiên lại khiến người ta 'rợn tóc gáy'.

1. All Hallows là một trong những nhà thờ ma ám nổi tiếng nhất ở London đồng thời nó cũng là nhà thờ lâu đời nhất tại đây. Người ta xây dựng công trình này vào năm 675. Vào thời Trung cổ, nhà thờ này thường được sử dụng là nơi an nghỉ tạm thời của những người mới qua đời.

1. All Hallows là một trong những nhà thờ ma ám nổi tiếng nhất ở London đồng thời nó cũng là nhà thờ lâu đời nhất tại đây. Người ta xây dựng công trình này vào năm 675. Vào thời Trung cổ, nhà thờ này thường được sử dụng là nơi an nghỉ tạm thời của những người mới qua đời.

Vào năm 1920, đội hợp xướng nhà thờ đang luyện hát bài mừng Giáng sinh thì bất chợt nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc màu xám và mặc bộ quần áo cũ kỹ chăm chú nhìn họ. Một trong những bé trai trong đội hợp xướng đã chạy đến và mời bà ngồi xuống ghế để xem họ luyện tập.

Vào năm 1920, đội hợp xướng nhà thờ đang luyện hát bài mừng Giáng sinh thì bất chợt nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc màu xám và mặc bộ quần áo cũ kỹ chăm chú nhìn họ. Một trong những bé trai trong đội hợp xướng đã chạy đến và mời bà ngồi xuống ghế để xem họ luyện tập.

Người phụ nữ đó đã gật đầu cảm ơn. Tuy nhiên, người chỉ huy đội hợp xướng cho rằng đó là điều kỳ lạ, bởi chính ông đã đóng cửa trước khi cho đội hợp xướng luyện tập.

Người phụ nữ đó đã gật đầu cảm ơn. Tuy nhiên, người chỉ huy đội hợp xướng cho rằng đó là điều kỳ lạ, bởi chính ông đã đóng cửa trước khi cho đội hợp xướng luyện tập.

Khi luyện tập xong, họ không còn nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên ghế nữa. Mọi người tìm kiếm bà ta khắp nơi nhưng không thấy. Họ cũng kinh hãi phát hiện ra cánh cửa nhà thờ vẫn được khóa cẩn thận. Sau đó, một vài nhân chứng khác cũng cho rằng đã nhìn thấy hồn ma người phụ nữ này xuất hiện trong nhà thờ.

Khi luyện tập xong, họ không còn nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên ghế nữa. Mọi người tìm kiếm bà ta khắp nơi nhưng không thấy. Họ cũng kinh hãi phát hiện ra cánh cửa nhà thờ vẫn được khóa cẩn thận. Sau đó, một vài nhân chứng khác cũng cho rằng đã nhìn thấy hồn ma người phụ nữ này xuất hiện trong nhà thờ.

2. Nhà thờ St Bartholomew được xây dựng năm 1123. Rahere - người được cho từng là một trong những chú hề của Vua Henry I, đã xây dựng công trình này.

2. Nhà thờ St Bartholomew được xây dựng năm 1123. Rahere - người được cho từng là một trong những chú hề của Vua Henry I, đã xây dựng công trình này.

Trong khi thực hiện một cuộc hành hương đến Rome, Rahere đã được Thánh Bartholomew chỉ lối, mách bảo cách thức xây dựng một nhà thờ và một bệnh viện tại Smithfield. Do đó, ngay khi trở về Anh, Rahere đã bắt đầu xây dựng nhà thờ và bệnh viện mang tên St Bartholomew.

Trong khi thực hiện một cuộc hành hương đến Rome, Rahere đã được Thánh Bartholomew chỉ lối, mách bảo cách thức xây dựng một nhà thờ và một bệnh viện tại Smithfield. Do đó, ngay khi trở về Anh, Rahere đã bắt đầu xây dựng nhà thờ và bệnh viện mang tên St Bartholomew.

Sau đó, Rahere trở thành một linh mục và được chôn cất bên trong nhà thờ trong một ngôi mộ được trang trí công phu. Một số người đã không đồng ý việc chôn cất Rahere trong nhà thờ.

Sau đó, Rahere trở thành một linh mục và được chôn cất bên trong nhà thờ trong một ngôi mộ được trang trí công phu. Một số người đã không đồng ý việc chôn cất Rahere trong nhà thờ.

Kể từ đó, một số nhân chứng cho hay đã nhìn thấy và nghe thấy giọng nói của Rahere tại một số nơi trong nhà thờ St Bartholomew.

Kể từ đó, một số nhân chứng cho hay đã nhìn thấy và nghe thấy giọng nói của Rahere tại một số nơi trong nhà thờ St Bartholomew.

3. Nhà thờ St James cũng là nơi bị nghi ma ám. Christopher Wren đã cho người xây dựng lại nhà thờ này.

3. Nhà thờ St James cũng là nơi bị nghi ma ám. Christopher Wren đã cho người xây dựng lại nhà thờ này.

Công trình này lần đầu tiên được xây dựng vào năm 1326 và bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn xảy ra vào năm 1666.

Công trình này lần đầu tiên được xây dựng vào năm 1326 và bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn xảy ra vào năm 1666.

Năm 1839, người ta phát hiện xác ướp tự nhiên của một thanh niên có thể đã chết vào cuối thế kỷ 18 được chôn cất trong quan tài. Sau đó, xác ướp đó được trưng bày ngay tại nhà thờ St James.

Năm 1839, người ta phát hiện xác ướp tự nhiên của một thanh niên có thể đã chết vào cuối thế kỷ 18 được chôn cất trong quan tài. Sau đó, xác ướp đó được trưng bày ngay tại nhà thờ St James.

Một số người cho hay đã nhìn thấy hồn ma của xác ướp này. Họ đặt tên cho người thanh niên ấy là "Jimmy Garlick”. Nhiều người còn tiết lộ không chỉ nhìn thấy anh ta mà còn nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, thậm chí tận mắt chứng kiến cảnh đồ vật bỗng dưng di chuyển một cách dị thường.

Một số người cho hay đã nhìn thấy hồn ma của xác ướp này. Họ đặt tên cho người thanh niên ấy là "Jimmy Garlick”. Nhiều người còn tiết lộ không chỉ nhìn thấy anh ta mà còn nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, thậm chí tận mắt chứng kiến cảnh đồ vật bỗng dưng di chuyển một cách dị thường.

4. Nhà thờ St Nicholas là nơi nhận được một số báo cáo về sự xuất hiện của hai hồn ma Mary Fauconburg và Frances Rich (con gái của Oliver Cromwell). Hai hồn ma này mặc trang phục màu trắng tinh và xuất hiện tại khu đất của nhà thờ.

Người ta tin rằng, khi thi thể của Cromwell bị chuyển khỏi tu viện Westminster đến Tyburn, những cô con gái của Oliver Cromwell đã hối lộ một người bảo vệ, đem thi thể của người cha bí mật chôn cất trong hầm của gia đình ở St Nicholas. Sau này, địa điểm đó cũng là nơi yên nghỉ của các cô con gái Cromwell.

Người ta tin rằng, khi thi thể của Cromwell bị chuyển khỏi tu viện Westminster đến Tyburn, những cô con gái của Oliver Cromwell đã hối lộ một người bảo vệ, đem thi thể của người cha bí mật chôn cất trong hầm của gia đình ở St Nicholas. Sau này, địa điểm đó cũng là nơi yên nghỉ của các cô con gái Cromwell.

Đến năm 1882, nhà thờ St Nicholas được xây dựng lại và cha sở quyết định điều tra chân tướng sự việc. Thay vì tìm được 2 chiếc quan tài như dự tính, người ta tìm được 3 chiếc. Một trong những chiếc quan tài có hình dáng méo mó.

Đến năm 1882, nhà thờ St Nicholas được xây dựng lại và cha sở quyết định điều tra chân tướng sự việc. Thay vì tìm được 2 chiếc quan tài như dự tính, người ta tìm được 3 chiếc. Một trong những chiếc quan tài có hình dáng méo mó.

Lo sợ nếu đó thực sự là quan tài của Cromwell thì khách tham quan sẽ đổ xô đến đây làm rối loạn sự yên tĩnh vùng đất thánh này nên cha sở đã cho người chôn lại quan tài ấy. Kể từ đó, hai chị em nhà Cromwell được cho là những hồn ma xuất hiện tại nhà thờ St Nicholas.

Lo sợ nếu đó thực sự là quan tài của Cromwell thì khách tham quan sẽ đổ xô đến đây làm rối loạn sự yên tĩnh vùng đất thánh này nên cha sở đã cho người chôn lại quan tài ấy. Kể từ đó, hai chị em nhà Cromwell được cho là những hồn ma xuất hiện tại nhà thờ St Nicholas.

Tâm Anh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-ma/4-nha-tho-bi-nghi-ma-am-o-london-314986.html