'Hà Nội-Một thời để nhớ' qua ống kính hai nhiếp ảnh gia Lê Bích-Andy Soloman

Mỗi người đã tự chọn những bức ảnh đen trắng về Hà Nội giai đoạn 1992-2012 để giới thiệu trong triển lãm 'Hà Nội-Một thời để nhớ', qua đó gợi lên những ký ức về Thủ đô giai đoạn Đổi Mới.

Khách tham quan có dịp nhìn lại những hình ảnh Hà Nội từ năm 1992. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Khách tham quan có dịp nhìn lại những hình ảnh Hà Nội từ năm 1992. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức triển lãm nhiếp ảnh “Hà Nội-Một thời để nhớ” của hai nhiếp ảnh gia Andy Soloman và Lê Bích.

Triển lãm giới thiệu những góc nhìn độc đáo về Thủ đô qua bộ sưu tập 86 bức ảnh đen trắng được chụp trong giai đoạn từ năm 1992 đến 2012.

Những bức ảnh đặc sắc này ghi lại cuộc sống của người dân Hà Nội trong thời kỳ Đổi Mới, khi thành phố bắt đầu trải qua những thay đổi lớn về kinh tế. Các bức ảnh của hai nhiếp ảnh gia có tình yêu sâu sắc với Hà Nội này mang lại cho người xem một cái nhìn đầy hoài niệm và cảm xúc về cuộc sống trong thành phố và những bước chuyển mình của Hà Nội qua các thời kỳ.

 Hai nhiếp ảnh gia Andy Soloman và Lê Bích (thứ nhất và thứ hai từ trái sang) trong lễ khai mạc triển lãm. (Ảnh: An Thành Đạt)

Hai nhiếp ảnh gia Andy Soloman và Lê Bích (thứ nhất và thứ hai từ trái sang) trong lễ khai mạc triển lãm. (Ảnh: An Thành Đạt)

Nhiếp ảnh gia người Anh, Andy Soloman, chia sẻ cảm nhận về Hà Nội sau 32 năm gắn bó: "Tôi đã yêu Hà Nội và người dân nơi đây từ khi tôi đặt chân đến vào năm 1992. Ở bất cứ đâu, tôi đều được đón tiếp bằng lòng hiếu khách và sự tử tế đáng kinh ngạc. Khi nhìn lại những bức ảnh tôi chụp vào thời điểm đó, tôi nhận ra chúng là những ghi chép quan trọng về cuộc sống trong thành phố. Tôi hy vọng những người Hà Nội khi đến tham quan triển lãm sẽ yêu thích chúng như tôi và rằng chúng sẽ gợi lên những kỷ niệm và cảm xúc mạnh mẽ."

Ông Andy Soloman bày tỏ mong muốn tìm lại được những nhân vật trong những bức ảnh, lắng nghe câu chuyện của họ và chụp ảnh họ một lần nữa.

 Nhiếp ảnh gia Andy Soloman chia sẻ tại lễ khai mạc. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Nhiếp ảnh gia Andy Soloman chia sẻ tại lễ khai mạc. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Lê Bích, một nhiếp ảnh gia lâu năm đã quan sát sự thay đổi của Hà Nội, chia sẻ: “Hà Nội đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi không cho phép mình quên đi vẻ đẹp xưa cũ, tinh hoa của Hà Nội. Qua thời gian, tôi đã thực hiện những bộ ảnh ghi lại vẻ đẹp, tinh hoa và bản sắc của Hà Nội. Tôi mong rằng những bức ảnh này sẽ là một nốt trầm trong bài ca về Hà Nội, như một tia nắng chiều làm bừng sáng những cổng chùa cổ kính đã phai màu thời gian, như một bông cúc vàng trong vườn hoa bên hồ khi Thu về... để chúng ta thêm yêu và trân trọng những gì mà Hà Nội đã và đang có hôm nay."

Triển lãm mở cửa trong các khung giờ 9h-12h, 14h-17h từ thứ Ba đến Chủ nhật (từ ngày 10-31/10/2024) tại Biệt thự Pháp cổ, 49 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Trong khuôn khổ của triển lãm, hai nhiếp ảnh gia sẽ có một buổi giao lưu với công chúng lúc 9h30 ngày 12/10 để chia sẻ những câu chuyện đằng sau các bức ảnh./.

Nhiếp ảnh gia Andy Soloman (sinh năm 1962, người Anh) lần đầu tiên đến Hà Nội vào tháng 10/1992. Ông sống tại thành phố trong 7 năm và thường xuyên quay lại trong những năm sau đó. Những cú bấm máy của Andy Soloman ghi lại một thành phố và con người nơi đây ngay tại thời khắc Hà Nội bước vào những thay đổi sâu sắc khi chính sách đổi mới được thực hiện.

Với nhiếp ảnh gia Lê Bích, ông sinh năm 1972, quê gốc ở Hà Nội, đã giành nhiều giải thưởng và có niềm đam mê đặc biệt dành cho nghệ thuật, văn hóa và truyền thống Việt Nam. Ông đã có nhiều triển lãm tại Hà Nội, gần đây nhất là triển lãm “Mẹ yêu con” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, năm 2024.

Một số tác phẩm trong triển lãm:

 Ông Nguyễn Bảo Nguyên, nghệ nhân vẽ truyền thần ở căn nhà số 47 phố Hàng Ngang, Hà Nội. (Ảnh: Lê Bích)

Ông Nguyễn Bảo Nguyên, nghệ nhân vẽ truyền thần ở căn nhà số 47 phố Hàng Ngang, Hà Nội. (Ảnh: Lê Bích)

 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Andy Soloman)

Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Andy Soloman)

 Sông Hồng mùa cạn vào tháng 4 năm 2005. (Ảnh: Lê Bích)

Sông Hồng mùa cạn vào tháng 4 năm 2005. (Ảnh: Lê Bích)

 Sửa xe đạp, đường Tam Trinh. (Ảnh: Andy Soloman)

Sửa xe đạp, đường Tam Trinh. (Ảnh: Andy Soloman)

 Hai em học sinh một trường tiểu học ở phố Nguyễn Quang Bích trong giờ giải lao. (Ảnh: Lê Bích)

Hai em học sinh một trường tiểu học ở phố Nguyễn Quang Bích trong giờ giải lao. (Ảnh: Lê Bích)

 Cậu bé với chiếc xe đạp, chợ Đồng Xuân. (Ảnh: Andy Soloman)

Cậu bé với chiếc xe đạp, chợ Đồng Xuân. (Ảnh: Andy Soloman)

 Cậu bé học bài trên đường phố. (Ảnh: Andy Soloman)

Cậu bé học bài trên đường phố. (Ảnh: Andy Soloman)

 Người bán phụ tùng xe đạp. (Ảnh: Andy Soloman)

Người bán phụ tùng xe đạp. (Ảnh: Andy Soloman)

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-mot-thoi-de-nho-qua-ong-kinh-hai-nhiep-anh-gia-le-bich-andy-soloman-post982429.vnp