Hà Nội qua góc nhìn điện ảnh

Cứ mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của Đất nước, tôi lại rất mong ngóng mảng nghệ thuật thứ bảy. Ấy là những bộ phim điện ảnh, phim truyền hình, phim tài liệu, những thước phim đen trắng với những cô gái thanh niên xung phong, hay góc phố Hà Nội xưa cũ.

 Nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê và diễn viên Hoàng Xuân tham gia casting phim “Mật lệnh hoa sữa” Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê và diễn viên Hoàng Xuân tham gia casting phim “Mật lệnh hoa sữa” Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô năm nay, những thước phim về Hà Nội hiện đại, mới mẻ cũng sẽ cho tôi cảm nhận về hơi thở cuộc sống thường ngày, dung dị, mộc mạc nhưng thanh cao, thấy được cốt cách, khí chất người Tràng An trong những hình ảnh, câu chuyện xoay quanh Hà Nội.

Đất và người Hà Nội luôn là mảnh đất màu mỡ cho những tác phẩm nghệ thuật trong đó có điện ảnh. Trải qua biết bao biến thiên, thăng trầm của lịch sử, Hà Nội giờ đây đã đổi mới, hiện đại hơn. Dáng vẻ ấy không làm mai một đi những tầng văn hóa đã ăn sâu, in đậm, làm nên bản sắc của một Thủ đô ngàn năm văn hiến mà hơn lúc nào hết, Hà Nội với sự phát triển hôm nay luôn là kết tinh, hội tụ những tinh hoa từ ngàn xưa để lại, của đất, của người Tràng An. Đó cũng là nguồn cảm hứng vô tận, để chúng ta có thể tận hưởng qua những tác phẩm điện ảnh chất lượng.

Vì tình yêu Hà Nội; Mật lệnh hoa sữa; Hà Nội trong mắt em; Hào khí Thăng Long, Giấc mơ Loa Thành, Sự tích đền Bạch Mã, Sự tích cốm làng Vòng, Tôi yêu Hà Nội… là những cái tên, những dự án phim mà chỉ nghe thôi đã toát lên tinh thần, màu sắc văn hóa của Hà Nội. Hà Nội có khi cổ kính, bình dị, trầm mặc nhưng vẫn kiên cường, bất khuất trong các thước phim tài liệu, phim truyện của những năm 1960, 1970, hay một Hà Nội văn minh, thanh lịch, ngày càng phát triển trong những tác phẩm điện ảnh thời kỳ đổi mới và hội nhập từ những năm 1980 đến nay luôn mang tới cho chúng ta những góc nhìn đầy đủ nhất, đủ chiều sâu nhất về mảnh đất này.

Tôi cũng ngắm những cảnh đẹp nổi tiếng của Hà Nội như cầu Long Biên, hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, Hoàng Thành Thăng Long, con phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu… qua góc nhìn điện ảnh. Chất liệu điện ảnh luôn tạo nên những thước phim thật lãng mạn và đầy cảm xúc.

Năm nay, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Bộ phim truyền hình “Hà Nội trong mắt em” là phần 1 của series phim truyền hình “Vì tình yêu Hà Nội” do Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Trung tâm Điện ảnh và Truyền hình Hà Nội thực hiện dài 40 tập, là câu chuyện phim rất đời, rất đẹp và sâu lắng về 5 cô gái trẻ đại diện cho 5 tính cách và 5 vẻ đẹp khác nhau, nhưng cùng chung một tình yêu mãnh liệt với Hà Nội. Bộ phim khai thác những mối quan hệ đan xen, tình huống bất ngờ và phức tạp, xen lẫn hài hước và lãng mạn, mang đến một Hà Nội tươi mới và đầy màu sắc. “Mật lệnh hoa sữa” là phần 2 của series phim truyền hình dài tập “Vì tình yêu Hà Nội” lại tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các chiến sĩ công an nhân dân để bảo vệ sự bình yên cho Thủ đô và hạnh phúc cho Nhân dân.

Thông qua những bộ phim như thế này, giới trẻ chúng tôi được khơi dậy trong lòng tình yêu quê hương, tình bạn, tình yêu và khát vọng sống đẹp.

Thủ đô Hà Nội với hơn một nghìn năm lịch sử đã đi vào thơ, ca, nhạc, họa, với những tác phẩm để đời của biết bao văn nhân, trí thức. Riêng với điện ảnh, đã có không ít bộ phim đề cập nhiều khía cạnh đời sống, văn hóa, từ quá khứ đến hiện tại. Như một sự tiếp nối dòng chảy văn hóa, nghệ thuật, những tác phẩm mới về Hà Nội hiện đại, vươn lên, phát triển hôm nay sẽ góp thêm một tiếng nói trong lĩnh vực nghệ thuật thứ Bảy để chúng ta thêm yêu mến, trân trọng và biết hơn mảnh đất này.

Mai Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-qua-goc-nhin-dien-anh-396493.html