Phố Phùng Hưng tái hiện những ký ức đẹp của Hà Nội

Những ngày đầu tháng 10, phố bích họa Phùng Hưng đang trở thành địa điểm tham quan độc đáo và hấp dẫn. Không chỉ mô tả vẻ đẹp của Hà Nội qua những bức bích họa đặc sắc mà nơi đây còn là một không gian sống động, tái hiện lại những ký ức không phải ai cũng biết về Hà Nội giai đoạn 1946-1954.

Chiến lũy Hà Nội mùa Đông năm 1946 là những ngôi nhà tường vàng, khung cửa gỗ cũ kỹ; hay những hình ảnh là khoảnh khắc lịch sử hào hùng của Thủ đô,... khiến du khách như được hòa mình vào thời kỳ lịch sử oanh liệt vẻ vang của Hà Nội. Mỗi góc phố, con đường đều in đậm công lao của các thế hệ cha ông ta trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do.

Cô Trần Kim Liên (ở Láng Hạ, Đống Đa) sinh ra và gắn bó với mảnh đất Hà Nội, chứng kiến quá trình Thủ đô tái thiết, vực dậy sau chiến tranh. Đến với phố Phùng Hưng hôm nay, cô thấy như được trở về với một Hà Nội xưa, một Hà Nội của thời kỳ quá khứ, ngay giữa lòng Thủ đô hiện đại.

Sức sống của quá khứ được quyết định bởi những giá trị hiện tại. Không gian tái hiện sinh động ký ức của Thủ đô không chỉ để thế hệ sau ghi nhớ công ơn của các anh hùng dân tộc đã dày công vun đắp xây dựng, mà còn là dịp để lịch sử trao quyền, trao sứ mệnh cho thế hệ trẻ dựng xây, kiến tạo tương lai.

Được sinh ra trong hòa bình - thành quả mà thế hệ cha ông đã gây dựng và gìn giữ, bên cạnh mong muốn được tìm hiểu thêm về lịch sử thông qua không gian tái hiện, các bạn trẻ còn cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của người trẻ với tương lai của Thủ đô.

Giữa lòng Hà Nội sôi động và hiện đại hôm nay, ký ức Hà Nội xưa được tái hiện tại không gian phố Phùng Hưng là cơ hội để mỗi người dân thủ đô được lắng nghe thông điệp từ lịch sử, một thời dựng xây từ gian khó, để giờ đây, Thủ đô sẽ tiếp tục vươn mình mạnh mẽ trong dòng chảy hội nhập và phát triển.

Huy Tú

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/pho-phung-hung-tai-hien-nhung-ky-uc-dp-cua-ha-noi-271112.htm