Rơi nước mắt sau cơn lũ quét kinh hoàng ở Kỳ Sơn
Cơn lũ quét đi qua để lại bản làng tang hoang, một người tử vong, bùn đất dày cả mét, xe ô tô và nhiều của cải của người dân bị cuốn trôi.
Chiều 2-10, ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) và vùng biên Việt-Lào đã ngừng mưa giông xối xả. Người dân thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) đang gượng dậy trong cơn lũ dữ.
Trận lũ sáng 2-10, đã cuốn trôi một em bé 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà (xã Tà Cạ), hàng chục ngôi nhà bị sập, hàng trăm ngôi nhà dân và công sở ở thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ bị ảnh hưởng đang ngập trong nước bùn...
Nhiều tài sản có giá trị của người dân như xe ô tô, máy giặt, tủ lạnh, giường ngủ, lương thực thực phẩm… đã bị lũ cuốn trôi.
Hiện chính quyền địa phương đang huy động lực lượng giúp bà con nơi đây khắc phục, dọn bùn đất, dựng lại nhà sau lũ và ổn định đời sống.
Nguồn PLO: https://plo.vn/roi-nuoc-mat-sau-con-lu-quet-kinh-hoang-o-ky-son-post701297.html