Người đàn ông được cảnh sát tới tận nhà đưa đi cấp cứu

ANH - Cảnh sát thông báo với Andrew Moyens rằng ông đang bị nguy hiểm tính mạng, cần chuẩn bị quần áo để vào viện gấp.

Mới đây, người đàn ông 52 tuổi đã kể lại trải nghiệm khó quên của mình cách đây 2 năm.

Andrew Moyens có lối sống lành mạnh, thường xuyên chơi golf, không hút thuốc nên ông rất tự tin về sức khỏe của mình. Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ Giáng sinh năm 2022, ông cảm thấy cơ thể đuối dần.

“Trong giờ làm, tôi ngủ thiếp đi, tới ban đêm, tôi lại chợt tỉnh vì không thở được. Đôi khi, tôi cảm thấy mình như sắp chết. Đi bộ vài trăm mét, tôi cũng phải nghỉ để lấy lại hơi thở”, người đàn ông sống ở Birmingham (Anh) kể.

Khi ông Moyens đi khám, bác sĩ kê một số loại thuốc bao gồm cả kháng sinh cho nam bệnh nhân nhưng tình trạng không thuyên giảm.

Ông buộc phải nghỉ làm ở nhà 1 tuần và ngủ mê mệt suốt 3 ngày. Suốt lễ Giáng sinh, ông thể tham gia vào hoạt động nào, thậm chí cả dựng và hạ cây thông.

Một buổi sáng đầu năm 2023, ông Moyens đã tới bệnh viện xét nghiệm máu rồi trở về nhà.

“Khoảng 21h20 tối, có tiếng gõ cửa. Tôi nghĩ đó là con gái tôi đi chơi Noel về. Nhưng khi tôi ra mở cửa, có hai cảnh sát đứng chờ. Họ giải thích rằng xét nghiệm máu cho thấy tôi đang bị nguy hiểm tính mạng, bác sĩ đã cố gắng liên lạc với tôi cả ngày nhưng không được. Bởi vậy, cảnh sát đến nhà xem tôi có ổn không. Họ bảo tôi chuẩn bị quần áo để tới bệnh viện ngay lập tức”, nam bệnh nhân nhớ lại.

Ông Andrew Moyens may mắn thoát nạn nhờ sự hỗ trợ tận tình của cảnh sát, y bác sĩ và người thân. Ảnh: Leukaemia Care

Ông Andrew Moyens may mắn thoát nạn nhờ sự hỗ trợ tận tình của cảnh sát, y bác sĩ và người thân. Ảnh: Leukaemia Care

Được cảnh sát hộ tống tới phòng cấp cứu, ông Moyens nhận thông báo số tế bào bạch cầu tăng vọt và "tấn công lẫn nhau". GloucestershireLive đưa tin bệnh nhân được truyền máu ngay lập tức và sinh thiết tủy xương. Hôm sau, ông hay tin mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy.

"Lúc đó, tôi thực sự không biết gì về bệnh bạch cầu. Khi bạn được thông báo bị ung thư, đủ thứ suy nghĩ chạy qua đầu, kể cả những điều tồi tệ nhất. Bác sĩ đề nghị gọi điện cho vợ tôi và giải thích mọi thứ cho cô ấy. Thật bối rối khi nghe tiếng vợ khóc qua điện thoại”, ông Moyens kể.

Nam bệnh nhân cần ghép tủy xương, 2 người thân của ông phù hợp 100% cho ca phẫu thuật. Trong thời gian hậu phẫu kéo dài 1 tháng, ông Moyens phải hạn chế gặp người nhà để tránh nguy cơ nhiễm trùng.

Ông cho biết sẽ mãi biết ơn sự tận tình của tất cả y bác sĩ, tình yêu thương, lòng tận tụy của vợ và con gái cũng như sự ủng hộ từ người thân đã hiến tủy.

"Tôi luôn giữ tinh thần tích cực và biết rằng tôi sẽ chiến đấu, vượt qua căn bệnh vì gia đình mình. Tuy nhiên, toàn bộ trải nghiệm đã thay đổi tôi 100%. Quan điểm sống của tôi hiện rất khác. Tôi bình tĩnh hơn nhiều và sẽ không cho phép mình căng thẳng hay tức giận", ông Moyens tâm sự.

An Yên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-duoc-canh-sat-toi-tan-nha-dua-di-cap-cuu-2329568.html